Bà mẹ trẻ lần đầu dùng nồi cơm điện và cái kết đắng

Google News

Cứ nghĩ nồi cơm điện cần được đặt lên bếp để nấu, bà mẹ trẻ đã gây ra một tình huống dở khóc dở cười cho cả nhà.

Một cảnh tượng hỗn loạn trong nhà bếp đã xảy ra khi một bà mẹ trẻ lần đầu tiên học cách sử dụng nồi cơm điện.
Bằng một cách nào đó, bà nội trợ này đã nghĩ rằng nồi cơm điện cần được đặt lên bếp để nấu.
Vậy là bà mẹ này đã quyết định cho cả chiếc nồi cơm điện lên bếp. Kết quả thì không cần nghĩ ngợi nhiều, ai cũng có thể đoán được, nồi cơm thì tan chảy mà gạo vẫn sống nhăn.
Ba me tre lan dau dung noi com dien va cai ket dang
Khi mẹ lần đầu tiên dùng nồi cơm điện. Ảnh: Reddit.
Câu chuyện có một không hai này được tài khoản Reddit có tên Uedn chia sẻ. Thật may là tai nạn này không gây ra cháy nổ hay thiệt hại gì lớn hơn.
Uedn chia sẻ bức hình chiếc nồi cơm điện với phần vỏ nhựa bị chảy lem nhem cùng với lời chút thích: "Tôi không nghĩ là mẹ tôi cách sử dụng nồi cơm điện."
Hình ảnh "đau thương" của chiếc nồi cơm điện nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng.
Hàng nghìn bình luận đã được để lại dưới bài viết, nhiều người băn khoăn không biết gia đình của Uedn làm cách nào để xử lý đống nhựa chảy ra đang dính trên mặt bếp.
"Lau chỗ nhựa chảy ra dính vào bếp không khác gì chặt cây mà dùng xẻng cả", một cư dân mạng bình luận.
Một người khác viết: "Tôi có thể nói với bạn, từ kinh nghiệm cá nhân là lau cái bếp kia chẳng có gì vui vẻ đâu."
Sau đó, Uedn chia sẻ thêm: "Chúng tôi dùng dao để gỡ chỗ nhựa đó ra. Dù vậy thì mẹ đã làm rơi con dao gần như trúng chân tôi luôn. Chúng tôi mừng là cái bếp không gặp vấn đề gì. Nhưng mẹ ở trong bếp nghe có vẻ nguy hiểm."
Mời quý độc giả xem video Người đàn ông tuyển vợ kỳ lạ (nguồn VTC):
Theo HT/VnTinnhanh

>> xem thêm

Bình luận(0)