Bé sơ sinh bị vứt bỏ đến chết

(Kiến Thức) - Người dân Lê Chân, Hải Phòng vừa phát hiện một bé sơ sinh vẫn còn nhau thai bị vứt bỏ, được quấn trong một chiếc áo... 

Vào khoảng 6h30 sáng nay, tại một ngõ nhỏ thuộc tổ 4 (Phố Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), người dân phát hiện một cháu nhỏ trong tình trạng vẫn còn dây rốn, được bọc trong một áo phụ nữ màu đen. Khi được phát hiện, cháu bé đã tử vong và tím tái. Hiện trường còn ghi nhận những vết máu tại khu vực thi thể cháu bé bị vứt bỏ.
Nơi phát hiện vụ việc.
 Nơi phát hiện vụ việc.
Theo một số người dân nơi đây, tối qua khi đi qua khu vực này không thấy dấu hiệu gì bất thường. Ai cũng tá hỏa khi cháu bé đã tím tái và tử vong.
Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên tổ trưởng tổ dân phố và công an phường Nghĩa Xá. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé sơ sinh, lực lượng công an đã chôn cháu bé và truy tìm người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ chính con ruột của mình.
Vụ việc đang được làm rõ…

Xử phúc thẩm, Dương Tự Trọng sẽ nhận tội?

(Kiến Thức) - Hôm nay, TAND tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm về tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Dương Tự Trọng – cựu phó giám đốc công an Hải phòng là được xác định chủ mưu đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn sang nước ngoài. Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc CATP Hải Phòng) đã tổ chức cho anh trốn đi nước ngoài. Việc này được Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hải Phòng) thay mặt ông Trọng giải quyết.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, ông Dương Tự Trọng chưa thành khẩn khai báo đầy đủ hành vi phạm tội. Dù bị cáo có công nhưng cần áp dụng mức án nghiêm khắc nhất mới xứng đáng với hành vi, ý thức của bị cáo.

Ông Chấn bị oan 10 năm, giờ mới thực nghiệm lại hiện trường

(Kiến Thức) - Chung mặc áo đen, quần đùi đỏ, dáng người khá béo, được lực lượng công an dẫn đến nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan thực nghiệm lại hiện trường vụ án mạng cách đây 11 năm.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa đưa Lý Nguyễn Chung (nghi phạm giết người dẫn đến 10 năm tù oan của ông Chấn) về lại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để thực nghiệm hiện trường.
Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa đưa Lý Nguyễn Chung (nghi phạm giết người dẫn đến 10 năm tù oan của ông Chấn) về lại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để thực nghiệm hiện trường.
Hiện trường thực nghiệm vụ án được cơ quan chức năng phong tỏa và bảo vệ khá nghiêm ngặt nhưng người dân nơi đây vẫn đội nắng ở phía ngoài nhìn vào. Họ đến một phần vì tò mò, phần muốn xem rõ mặt đối tượng Chung bây giờ ra sao.
Hiện trường thực nghiệm vụ án được cơ quan chức năng phong tỏa và bảo vệ khá nghiêm ngặt nhưng người dân nơi đây vẫn đội nắng ở phía ngoài nhìn vào. Họ đến một phần vì tò mò, phần muốn xem rõ mặt đối tượng Chung bây giờ ra sao.

Nơi chôn cất hàng chục nghìn xác hài nhi ở Hà Nội

Đây là mảnh đất duy nhất để những đứa trẻ không có cơ hội nhìn ánh mặt trời yên nghỉ và được ủ ấm bằng tình thương của những thành viên thiện nguyện.

Họ đã khuyên nhủ, thuyết phục những bà mẹ trẻ nên giữ lại thai nhi nhưng kết quả mà họ nhận lại là lặng lẽ đưa những hài nhi chưa hoàn thiện về khu nghĩa trang thuộc thôn Từ Châu (Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội) - nơi chôn cất những hài nhi bị tước đoạt sự sống, quyền làm người từ khi còn trong bụng mẹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới