Chết điếng nghe vợ nói: "Biết anh yếu thì em đã cưới bạn anh.."

Google News

Nhìn cơ thể ngọc ngà ấy tôi không cưỡng lại được liền lao vào chiếm lấy vợ. Tôi sung sức hì hục đến cả tiếng, những tiếng rên rỉ trầm dục của vợ lại càng khiến tôi hưng phấn nhưng rồi…

Tôi gặp vợ trong 1 hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, lúc đó cô ấy bị gã người yêu cũ tát sưng mặt trên đường. Biết không phải chuyện của mình nhưng tôi không kìm chế được nên đã can ngăn. Sau này hỏi ra mới biết, họ chia tay đã 3 tháng nhưng gã kia vẫn không buông tha cho cô ấy. Hắn yêu cầu quay lại nhưng khi đó vợ tôi không đồng ý nên đã bị đánh.
Chẳng hiểu sao tôi lại muốn chở che cho người con gái đó, nên tôi nhận lời làm vệ sĩ cho em. Chúng tôi cứ thế song hành bên nhau sáng cùng đi làm tối cùng về vì cả hai chung đường. Cũng nhiều lần bị gã kia làm phiền nhưng rồi cuối cùng hắn bỏ cuộc.
Chet dieng nghe vo noi:
(Ảnh minh họa) 
Và rồi chúng tôi yêu nhau, tôi đưa vợ vào cuộc sống của tôi. Tôi giới thiệu em với cậu bạn thân của mình, cả 3 chúng tôi chơi với nhau rấ vui vẻ. Từ bé đến lơn tôi xem Hàn như anh em trong nhà nên có gì tôi cũng thổ lộ cho nó nghe kể cả chuyện của Nhung – vợ tôi bây giờ.
Hàn cũng có ấn tượng tốt về Nhung nên tôi thấy rất vui. Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 1 năm thì đi đến kết hôn, biết bạn gái mình từng chịu nhiều tổn thương trong tình yêu nên suốt 1 năm đó tôi chưa khi nào đòi hỏi cô ấy chuyện tế nhị kia. Tôi sợ cô ấy sẽ không thích nên luôn cố gắng kìm lòng.
Tôi muốn cho em biết tôi yêu em chân thành và muốn xác định tương lai với em. Cưới nhau về cuộc sống hôn nhân của cả hai khá ổn, khi con tôi được 2 tuổi thì tôi và cô ấy bận rộn nhiều hơn. Con cái nhiều lúc đều do mẹ tôi chăm. Ngày vợ tôi đi làm tối đến cô ấy còn học nâng cao lớp ngoại ngữ, có hôm thì đi liên hoan với cơ quan. Vì 1 năm trở lại đây cô ấy làm việc cùng công ty với Hàn nên tôi khá yên tâm, có gì không biết thì đã có cậu bạn chỉ dạy, thậm chí có hôm Nhung uống khá nhiều Hnà còn thay tôi đưa vợ về. Tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ quan hệ giữa họ vì tôi yêu và tin vợ cũng như rất tin Hàn.
Mọi chuyện dường như êm đẹp nếu như 3 tháng gần đây tôi không đi công tác nhiều như vậy. Hôm ấy tôi làm xong sớm hơn dự kiến 1 tuần, tôi hào hứng về nhà sớm hơn dự định. Mấy tháng xa nhà tôi nhớ vợ con đến phát điên.
Hôm đó về nhà thấy con và mẹ tôi không có ở trong phòng tôi đoán 2 bà cháu về quê chơi. Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng thì thấy vợ đang ngủ say, nhìn bộ váy ngủ hớ hênh của em bao thèm muốn trong tôi dâng lên. Tôi ôm hôn vợ để thỏa mong nhớ, bỗng tôi khựng lại khi thấy em có mùi bia rượu:
- Anh về rồi à?
Vợ tôi hỏi uể oải:
- Em uông rượu à sao mùi nồng nặc vậy.
- Hôm nay cơ quan em liên hoan, em được thưởng đấy.
- Vợ anh giỏi quá.
Vợ tôi lim dim, nhìn cơ thể ngọc ngà của em tôi không cưỡng lại được. Tôi lao vào chiếm lấy vợ, lâu lắm rồi không được ở bên khiến tôi nhớ nhung đến phát điên. Tôi sung sức hì hục đến cả tiếng, những tiếng rên rỉ trầm dục của vợ lại càng khiến tôi hưng phấn. Khi tôi mệt lả nằm qua 1 bên thì vợ tôi nói trong men rượu:
- Anh yếu vậy biết thế trước đây em cưới bạn thân anh cho rồi.
Câu nói của em khiến tôi sởn gai ốc:
- Em đang nói gì, bạn thân của anh ư? Ý em là sao?
Lúc này vợ tôi lịm đi vì cơn say còn tôi thấy bất an và tức giận vô cùng.
- Tại sao cô ấy lại nói vậy, lẽ nào cô ấy với Hàn có quan hệ gì sao?
Tôi tìm điện thoại vợ lần mò xem có giấu vết gì không? Nhìn lịch sử cuộc gọi ngoài số của tôi ra thì hầu hết là số của cậu ta. Tức tối xem đoạn chát facebook để rồi chết sững khi thấy những tin nhắn dung tục dơ bẩn của họ. Tôi chết sững bủn rủn khi biết vợ ngoại tình với bạn thân, họ đã lén lút qua lại sau lưng tôi từ lâu. Tôi lôi vợ dậy trong đêm cô ấy ngơ ngác rồi khóc lóc thú nhận.
3 giờ sáng tôi đuổi vợ ra khỏi nhà mặc kệ cô ta quỳ lạy van xin. Tôi ngồi bệt xuống đất bật khóc vì không thể tin nổi chuyện này lại là sự thật. Còn gì đau đớn hơn khi bị vợ và bạn thân phản bội cơ chứ. Tôi đã đấm nát mặt gã khốn đó nhưng nỗi đau họ gây ra cho tôi có lẽ suốt đời này không bao giờ lành nổi. Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng, tôi nên làm gì đây?
Theo blogtamsu

>> xem thêm

Bình luận(0)