TP HCM: Một phụ nữ bị người lạ xông vào nhà cắt cổ

Google News

(Kiến Thức) - Giữa khu dân cư đông đúc, hung thủ đã trèo vào căn nhà lầu, dùng dao sát hại dã man một phụ nữ rồi ung dung lên xe tẩu thoát.

Đến hơn 23h ngày 17/11, các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM vẫn phối hợp cùng Viện kiểm sát, công an quận Tân Phú… phong tỏa hẻm 21 đường Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú để khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án mạng làm một người phụ nữ tử vong gây rúng động KDC.
 Đến gần 24h sang ngày 18/11, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.
“Lúc đó khoảng 19h cùng ngày, người dân sống trong con hẻm số 21 đang quây quần ăn cơm tối thì nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của con gái chị Lưu Ngọc Ph. (36 tuổi)”, một người dân kể lại.
Lúc này tất cả mọi nhà đều túa ra chạy về hướng nhà chị Ph. và được con nạn nhân run rẩy báo tin: “Có kẻ lạ mặt vừa treo qua lầu dùng dao sát hại mẹ”. Lúc này từ trên lầu 1 căn nhà, mọi người nghe tiếng kêu la của chị Ph. Cả khu xóm bàng hoàng.
 Con dao hung thủ gây án rơi lại hiện trường.
Một số thanh niên định lên trên lầu thì nhìn thấy hung thủ. Đó  là một gã đàn ông cao khoảng 1,68m, tóc dài quăn, mặc áo khoác màu đen, mặt bịt kín khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm… Y từ trên lầu bước xuống cầu thang, trên tay lăm lăm con dao dính đầy máu xỉa về phía mọi người khiến không ai dám xông vào.
Kẻ giết người lên chiếc xe máy Wave cắm sẵn chìa khóa để phía dưới đường, nổ máy chạy ra hướng đường Âu Cơ. Một người dân cầm cây đuổi theo đánh trúng tay đối tượng làm rơi con dao gây án, tuy nhiên hung thủ đã kịp tẩu thoát.
Mọi người chạy lên vội đưa chị Ph. đang nằm bất động trên vũng máu vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá năng, mất nhiều máu nên nạn nhân không qua khỏi.
 Hàng trăm người dân theo dõi vụ việc.
Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án. Theo ghi nhận ban đầu, trong nhà không có dấu hiệu xáo trộn tài sản nên khả năng hung thủ đột nhập để cướp tài sản khó xảy ra.
Thường ngày, gia đình chị Ph. thường có 5 người sinh sống gồm 2 vợ chồng chị cùng hai đứa con và bà mẹ. Lúc xảy ra án mạng chỉ có chị Ph. và hai con ở nhà.
Vũ Sơn

Bình luận(0)