Sạt lở 12 người chết ở Hà Giang: Ấm áp tình người trong hoạn nạn

Google News

Sạt lở ở Hà Giang khiến nhiều người và phương tiện bị vùi lấp, nhưng những hành động đầy tình người và sự đoàn kết đã sưởi ấm mọi người trong cơn hoạn nạn.

Tình người trong thiên tai tại Hà Giang

Trong những ngày qua, mưa lớn liên tục đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại dốc Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Hà Giang), khiến nhiều người và phương tiện bị vùi trong đất. Dù đối mặt với thiên tai khắc nghiệt, nguy hiểm luôn vây quanh nhưng những hành động đầy tình người và sự đoàn kết đã thắp lên hy vọng và sưởi ấm lòng mọi người trong cơn hoạn nạn.

Nhận được thông tin có người nhiều bị nạn, ở thời điểm đó trời đang mưa rất to, hiểm nguy luôn rình rập nhưng các lực lượng bộ đội, công an, dân quân đã hợp lực khẩn trương từng phút, từng giờ, quên cả đói, mệt mỏi chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn cứu hộ. Trong cơn hoạn nạn đó, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sự đùm bọc, chia sẻ lại được phát huy mạnh mẽ.

Sat lo 12 nguoi chet o Ha Giang: Am ap tinh nguoi trong hoan nan

Lực lượng chức năng đã xác định có 16 nạn nhân, trong đó 4 nạn nhân còn sống đưa đi cấp cứu, 11 nạn nhân được tìm thấy đã tử vong, còn 1 nạn nhân mất tích.

Là một trong những cá nhân có mặt từ sớm tại hiện trường xảy ra vụ sạt lở, chị Đào Hồng Châu, tổ 4 phường Minh Khai đã liên tục cập nhật thông tin về hoạt động của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ lên mạng xã hội. Không hẹn mà gặp từng đoàn người rồi các phương tiện đã nối tiếp nhau hướng về khu vực xảy ra tai nạn mang theo những gửi gắm, lời động viên đối với thân nhân và lực lượng chức năng đã tìm kiếm người bị nạn.

Còn tại thành phố Hà Giang khi nghe tin các nạn nhân được đưa về Nhà tang lễ thành phố để tổ chức khâm liệm, bà Lê Thị Nga chủ cửa hàng vàng bạc Thu Nga đã đến từ rất sớm. Ngoài sự quan tâm, thăm hỏi gia đình các nạn nhân xấu số, thông qua Phòng Công tác xã hội và Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống bà đã dành tặng 30 triệu đồng để hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị nạn.

Ngay sau khi hoạn nạn xảy ra các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và rất nhiều sở, ngành, chính quyền địa phương đã phân công từng cán bộ bám sát hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ và cấp cứu các bệnh nhân. Trong quá trình đó, yếu tố đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, vật tư trang thiết bị và các chế độ cho lực lượng cứu hộ cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm và không để bị thiếu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Song những xuất cơm rang, những chai nước mát hay là hộp sữa được trao đến tay lực lượng cứu hộ, gia đình người bị nạn đã làm ấm lòng người đồng thời tạo thành động lực mạnh mẽ giúp người người đoàn kết lại vượt qua khó khăn.

Mưa lũ tại Hà Giang không chỉ gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản và con người mà còn để lại nhiều bài học quý báu về tình người và sự đoàn kết. Trong cơn hoạn nạn, sức mạnh của tình đoàn kết và lòng nhân ái đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ giúp người dân vượt qua nỗi đau và vươn dậy trong cơn hoạn nạn.

Sức khỏe 4 bệnh nhân đang điều trị đã dần ổn định

Theo các bác sĩ trực cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 4 nạn nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu do bị đất vùi lấp gây tổn thương nhiều vị trí; có 1 bệnh nhân bị gẫy sương đùi. Ngay sau khi bệnh nhân nhập viện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị thực hiện cấp cứu, làm các xét nghiệm, chụp cắt lớp để kiểm tra các tổn thương bên trong.

Sat lo 12 nguoi chet o Ha Giang: Am ap tinh nguoi trong hoan nan-Hinh-2

Các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại điểm sạt lở ở Hà Giang

Qua thăm khám và hội chẩn cho thấy, cơ bản sức khỏe 4 bệnh nhân ổn định, không có tổn thương nặng. Sau 1 ngày điều trị, sức khỏe các bệnh nhân có tiến triển tốt. Hiện cả 4 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa cấp cứu. Trong đó có một bệnh nhân nhi bị tổn thương vùng bụng và 1 nam bệnh nhân bị gãy sương đùi được theo dõi đặc biệt.

Trong buổi sáng 14/7, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang sẽ thực hiện hội chẩn, sau đó chuyển các bệnh nhân xuống khoa ngoại chấn thương để tiếp tục điều trị.

Chiều 13/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, ông Trần Mạnh Tuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ các nạn nhân bị thương vong trong vụ sạt lở đất đá vào rạng sáng 13/7 tại km 10+950, Quốc lộ 34, thuộc địa phận thôn Tạm Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang.

Tính đến 16h40 phút đã có 11 nạn nhân bị tử vong, 4 người bị thương. Theo đó, huyện Bắc Mê hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng cho nạn nhân bị thương; T.Ư Hội Chữ thập hỗ trợ 5 triệu đồng cho nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng cho nạn nhân thương tích. Công an tỉnh Hà Giang hỗ trợ 2 triệu đồng cho nạn nhân tử vong và thương tích; Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 5 triệu đồng để đưa các nạn nhân tử vong về quê nhà an táng theo tập quán địa phương.

Đến sáng 14/7 công tác tìm kiếm các nạn nhân đã hoàn tất. 12 người tử vong đã được tìm thấy. Nạn nhân bị mất tích được thông báo đêm 13/7 thực ra đã xuống xe trước đó.  

                        

Theo PV/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)