Phóng hoả đốt phòng trọ vì bạn gái không cho ngủ lại

Google News

(Kiến Thức) - Do không được “bạn gái” cho ngủ ở phòng trọ nên Thanh nảy sinh ý định dùng xăng đốt nhà để trả thù.

Ngày 30/8, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi dùng xăng phóng hoả đốt phòng trọ khiến 2 người bỏng nặng. 
 Nạn nhân là anh Trịnh Xuân Vinh (39 tuổi) và anh Lâm Trọng Hiếu (30 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức).
Phong hoa dot phong tro vi ban gai khong cho ngu lai
 Thanh tại cơ quan công an.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng năm 2016, Thanh và bà Quỳnh Hoa (tên đã thay đổi, 49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) có quan hệ tình cảm với nhau cùng sinh sống ở 1 phòng trọ quận Thủ Đức, TPHCM. Gần đây, cả 2 phát sinh nhiều mâu thuẫn trong chuyện tình cảm do Thanh nghi ngờ bà Quỳnh Hoa có bạn trai.

Tối 26/8, Thanh đi nhậu về phòng trọ thì bà Quỳnh Hoa không mở cửa. Bực tức nên Thành đi uống rượu rồi nảy sinh ý định giết bà và tự tử.

Sáng 27/8, Thành lấy 300 ngàn đồng đi mua xăng bỏ vào 2 can nhựa. Sau đó, người đàn ông đi về phòng trọ của bá Quỳnh Hoa thì thấy bà còn ngủ. Lúc này, Thanh mở cửa sổ rồi châm lửa ném chai xăng vào phòng. Bà Quỳnh Hoa phát hiện nên vội hô hoán mở cửa chạy ra ngoài.

Thanh chạy vào phòng dập lửa thì anh Vịnh, anh Hiếu (hàng xóm) chạy tới hỗ trợ. Quá trình dập lửa, Thanh làm can xăng xuống đất, làm xăng xảy ra ngoài bốc cháy. Thanh hoảng sợ đá ra can ra ngoài trúng vào ông Vinh và Hiếu gây bỏng nặng.

Hai nạn nhân được người dân dập lửa đưa đi cấp cứu. Thanh nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy bắt Thanh. Biết không thoát tội, Thanh đã tới công an đầu thú và khai nhận như trên

Hạo Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)