Nữ sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh bị sát hại qua lời kể của giáo viên

Google News

Liên quan đến vụ việc nữ sinh T (sinh năm 1995, học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh) bị sát hại, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng bà Phan Thị Phương Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp T. theo học.

Theo đó, dưới sự quan sát của một giáo viên chủ nhiệm, bà Hiền cho biết T. là một sinh viên hiền lành, hòa đồng với các bạn, tuy nhiên về cuộc sống riêng tư, T. khá khép kín.
"T. hiền lành, sống chan hòa với các bạn trong lớp. Về cuộc sống riêng, T. là người khá khép kín và không phải người thổ lộ mọi thứ với những người xung quanh. Thành tích học tập của T khá bình thường, những môn thi đều ở mức khá hoặc trung bình khá. Có thể công việc riêng của em cũng ảnh hưởng một phần nên điểm số không được cao", giáo viên chủ nhiệm của T chia sẻ.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án. 
Theo bà Hiền, T là một sinh viên có trách nhiệm và luôn tham gia đều đặn những công việc, phong trào trong khoa. "Trong lớp, T. không xích mích với ai", bà Hiền nhấn mạnh.
H. (một bạn học cùng lớp T.) cũng nhận xét T là người hiền lành và sống khá nội tâm. "Trong lớp, T là người không có gì để chê trách, T cũng khá hòa đồng và thân với một nửa sinh viên trong lớp. Theo học 2 năm, T có làm một số công việc riêng rồi mới quay lại học tiếp. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bất ngờ và sốc", H. chia sẻ.
Trước đó, ngày 4.6, nữ sinh T. bị phát hiện tử vong trong phòng trọ tại ngôi nhà 4 tầng số 12/2 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và bắt giữ được nghi can Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).
Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận, tối 3.6, khi nhìn thấy nữ sinh viên có ý định hỏi thuê phòng, Tú đã nảy sinh dục vọng. Nhân lúc nạn nhân không để ý đã dùng gạch đập và bóp cổ cô gái lôi vào phòng, thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau đó, hắn ta ngủ qua đêm, đến khoảng 14h30 phút ngày 4.6, Tú lấy ví nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường nhưng ngay sau đó đã bị công an bắt giữ.
Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân có vết thương ở vùng đầu, cổ và đã bị xâm hại tình dục.
Sự việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ nguyên nhân.
Theo Tùng Linh/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)