Nam thanh niên nghi ngáo đá cố thủ trong nhà dân suốt đêm

Google News

“Anh ta có biểu hiện ngáo đá, liên tục nôn ói và gọi ba mẹ tới cứu. Khi công an gọi cửa, anh ta dọa ai bước vào sẽ tự đâm mình”, nữ chủ nhà nói.

Khoảng 1h ngày 17/12, thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe máy Suzuki Sport biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh chạy trên đường Bến Vân Đồn (phường 5, quận 4) thì ngã xe, bị thương vùng mặt.
Người này bỏ lại xe, cầm theo dao lẻn vào một căn đang nhà khép hờ ở hẻm 254 Bến Vân Đồn, cách đó khoảng 100 m.
“Thanh niên xin cục đá lạnh rồi ngồi xoa lên đầu. Sau đó, anh ta bất ngờ cầm chai nước mắm xối từ đầu xuống rồi liên tục la hét, kêu rằng có người rượt đuổi, đòi giết mình”, thành viên trong nhà kể.
 Thanh niên bị tình nghi ngáo đá cố thủ trong nhà dân. Ảnh: Lê Trai.
Theo bà Hồng (51 tuổi, chủ căn nhà, đã đổi tên) cho biết thời điểm thanh niên chạy vào trong nhà có 3 người. Vợ chồng bà nằm trên lầu, người cháu ngủ dưới tầng trệt.
Phát hiện vụ việc, người chồng xuống kiểm tra, khuyên người này ra ngoài nhưng không thành nên ông báo công an.
Đoán sự việc có thể nghiêm trọng, bà Hồng lẻn qua phòng bên cạnh khóa cửa núp bên trong. Khi lực lượng chức năng có mặt, thanh niên cầm dao, kéo ở bếp rồi đi lên phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà rồi cố thủ trong đó.
“Anh ta có biểu hiện ngáo đá, liên tục nôn ói và gọi ba mẹ tới cứu. Khi công an gọi cửa, anh ta dọa ai bước vào sẽ tự đâm mình”, bà Hồng nói.
Hơn 8h cùng ngày, nam thanh niên mở cửa ra ngoài đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa về phường cùng chiếc xe máy để xử lý.
Theo Lê Trai/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)