Mổ dê, phát hiện 7 vật thể lạ nghi là “dương bảo” quý hiếm

Một ông chủ nhà hàng ở Quảng Bình khi mổ con dê cái đã bất ngờ phát hiện 7 dị vật nằm trong dạ dày được cho là "dương bảo" quý hiếm.

Chiều 11/8, tiếp xúc với phóng viên Người Lao Động, ông Nguyễn Anh Sơn (63 tuổi, trú ở Tổ dân phố Thủy Sơn, phường Quảng Long), chủ nhân của 7 hòn "dương bảo" quý hiếm nói trên (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết khoảng 11 giờ 30 ngày 10/8, quán ông có mổ thịt con dê cái nặng 35kg, khoảng hơn 10 năm tuổi. Trong khi làm sạch dạ dày, ông bất ngờ phát hiện nhiều dị vật rất cứng còn lẫn lộn với phân dê. Thấy lạ, ông bèn mang ra rửa sạch rồi đếm được 7 hòn có màu nâu sẫm.
7 vật thể có hình thù khác nhau trông rất kỳ lạ. Đem cân lên thì có trọng lượng chừng 5 lạng. Khi đưa lên mũi ngửi có mùi thơm đặc trưng như mùi thuốc bắc.
Mo de, phat hien 7 vat the la nghi la “duong bao” quy hiem
Ông Nguyễn Anh Sơn (bên phải, áo trắng) - chủ nhân của 7 dị vật được cho là 7 hòn "dương bảo" may mắn tìm thấy khi mổ dê
Ông Nguyễn Anh Sơn cho biết thêm gia đình ông đã làm nghề mổ thịt dê đã gần 25 năm nay, riêng bản thân ông đã mổ hàng ngàn con dê nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến vật thể lạ này. Sau đó, mọi người trong gia đình thấy lạ bèn lên mạng tìm hiểu thông tin thì biết đây là "dương bảo" quý hiếm mà dân gian thường đồn đoán là một vị thuốc rất quý hiếm nhằm tăng cường sinh lực cho phái mạnh.
Theo dân gian, sở dĩ "dương bảo" có giá trị lớn là vì chúng có tác dụng chữa trị rất hiệu quả các bệnh như bổ thận, thanh lọc, giải độc, tiêu đờm.

Kinh dị quá trình khổ luyện của dị nhân nuốt kiếm

Dù đã tạm rời xa sân khấu để trở thành “nghệ sĩ đám cưới” nhưng dị nhân Nguyễn Đắc Điệu vẫn khiến người xem phải thót tim mỗi lần trình diễn tuyệt kỹ nuốt kiếm.

Về thôn Lang Viên (xã Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương), không ai là không biết đến danh tiếng của dị nhân nuốt kiếm Nguyễn Đắc Điệu. Người mang dáng vẻ hiền lành, thư sinh với nụ cười dễ gần này đã từng khiến khán giả cả trong và ngoài nước phải tròn mắt thán phục khi nuốt trọn 15 lưỡi gươm vào bụng và lập kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2007.

Bẻ khóa “cuỗm” xe máy chỉ trong 3 giây ngay giữa phố

Dù trên phố có rất đông người qua lại, tên trộm vẫn ngang nhiên bẻ khóa chiếc xe Wave rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, có hai nam thanh niên điều khiển xe máy, mặc áo mưa xanh, dừng dưới lòng đường.

Chủ tịch UBND xã Lý Học, Hải Phòng: Tôi vào nhà nghỉ để nghỉ trưa!

Chủ tịch UBND xã Lý Học - ông Nguyễn Văn Phương khẳng định: “Không có việc tôi mua dâm và đánh người như mạng xã hội đang chia sẻ, đồn thổi!”.

Mấy ngày qua, dư luận Hải Phòng xôn xao về hình ảnh người đàn ông không mặc gì trong nhà nghỉ, được cho là ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng và hình ảnh của anh Đinh Văn Hùng (Mỹ Đức, Hà Nội) bị thương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới