Hàng loạt vụ trộm cắp táo tợn bị triệt phá đúng dịp 8/3

Google News

(Kiến Thức) - Hàng loạt vụ trộm cắp táo tợn xảy ra trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đã bị phát hiện và xử lý.

Nữ quái 61 tuổi ra tay cướp tài sản đúng ngày 8/3
Vụ hung thủ Nguyễn Thị Đèo (61 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 8) dùng hung khí uy hiếp cướp tài sản, trộm cắp vào đúng ngày 8/3/2016 có nhiều chi tiết ly kỳ, lạ lùng.
Hang loat vu trom cap tao ton bi triet pha dung dip 8/3
Bà Đèo 61 tuổi, một mình lên kế hoạch cướp cực kỳ táo tợn. Ảnh: an ninh Thủ đô 
Nguyễn Thị Đèo, dù đã lớn tuổi và có con, cháu trưởng thành nhưng vẫn đam mê máu đánh đề. Vì vậy nên trong thời gian giúp việc nhà cho gia đình chị Huỳnh Thị Thanh T. (21 tuổi) trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7 có mức lương hàng tháng cũng khá cao nhưng Đèo luôn trong cảnh túng thiếu, thậm chí lâm nợ vì “nuôi ma đề”.
Cuối năm 2015, chị T. buộc phải cho Đèo nghỉ việc và từ đây cuộc sống của Đèo càng thêm túng thiếu, nợ nần chồng chất.
Biết gia đình chủ cũ giàu có và rành giờ giấc sinh hoạt, gia cảnh đơn chiếc nên Đèo nảy sinh ý định đột nhập nhà của chị T. để cướp tài sản. Để thực hiện ý đồ, Đèo chuẩn bị dao Thái Lan, dây dù… về cất giấu trong nhà chờ thời cơ sẽ ra tay.
Khoảng 22h ngày 8/3, Đèo mang theo hung khí và đến nhà chị T. đột nhập vào bằng lối riêng. Khi vào nhà chủ, Đèo lấy thêm cây búa rồi tìm nơi ẩn nấp đợi cả nhà ngủ say sẽ ra tay.
Khoảng 1h30 rạng sáng 9/3, Đèo mặc áo khoác, trùm kín mặt, đeo găng tay…cầm dao, búa xông vào phòng ngủ khống chế, trói chị T. và con gái của chị lại. Ả cướp buộc chị T. mở két sắt để lấy tài sản nhưng nạn nhân không thể thực hiện được vì khoá đã bị cạy hư.
Quyết cướp tài sản, Đèo bắt chị T. lên lầu mở tủ lấy vàng, nữ trang và hơn 6 triệu đồng đưa cho mình. Lấy được tài sản, Đèo dùng băng keo bịt miệng; lấy dây trói mẹ con chị T. nhốt vào phòng vệ sinh.
Trong quá trình gây án, có thể do tuổi cao, yếu sức nên Đèo làm mệt, vì vậy tên cướp đã vào phòng ngủ của chị T. nằm nghỉ và ngủ quên đến sáng.
Vô cùng may mắn khi chị T.T.L. (SN 1995) là người giúp việc dậy sớm lên phòng dọn dẹp thì phát hiện mẹ con chị T. bị trói nên giải cứu và chạy xuống nhà truy hô. Lúc này Đèo bừng tỉnh, hoảng sợ đóng kín cửa phòng và cầm dao cố thủ.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Quy nhanh chóng có mặt phá cửa, bắt giữ Đèo cùng tang vật và hung khí đưa về trụ sở lấy lời khai.
Tại trụ sở công an Nguyễn Thị Đèo đã khai nhận toàn bộ hành vi gây ra vụ cướp táo tợn nói trên.
Bắt giữ 16 đối tượng phạm pháp trong ngày 8/3
Cũng trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Công an TP.HCM điều tra khám phá 11 vụ phạm pháp hình sự (02 vụ cướp giật tài sản, 01 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ bắt giữ người trái pháp luật, 01 vụ giao cấu với trẻ em, 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 01 vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 04 vụ trộm tài sản.
Theo báo công an nhân dân đưa 16 tên tội phạm bị công an tạm giữ gồm: 02 tên cướp giật tài sản; 04 tên bắt giữ người trái pháp luật; 01 tên lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 01 tên tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 08 tên trộm tài sản.
Đơn vị này cũng phát hiện 07 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tạm giữ 08 tên để điều tra. Một số vụ điển hình như tổ tuần tra Đội Cảnh sát trật tự - Cơ động Công an Q.11 khám phá 01 vụ, bắt giữ 01 đối tượng cướp giật tài sản tại phường 11. Công an huyện Hóc Môn khám phá 01 vụ, bắt giữ 01 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tang vật là xe gắn máy hiệu Exiter. Qua khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 03 xe gắn máy không giấy phép, nghi là xe bị trộm cắp và 134 biển số xe, 04 hộp dụng cụ đục số sườn, số máy.
Một phụ nữ gan dạ bắt cướp trong ngày 8/3
Đêm 8/3/2007, chị Võ Thị Phụng (SN 1970, ngụ ở Chợ Mới, An Giang) đã dũng cảm lao vào bọn cướp và với sự hỗ trợ của nhân dân đẽ bắt tại chỗ được 1 tên.
Theo thông tin báo chí đưa, chị Phụng đang điều khiển xe gắn máy chở chị Lê Thị Hạnh (SN 1989) trên đường quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Linh Xuân về Trạm 2 Cảnh sát giao thông thì bất ngờ bị 2 tên cướp ngồi trên xe gắn máy (biển số 72KS –8418) chạy từ phía sau vượt lên giật cái kiềng 1,1 chỉ vàng (tương đương 1,1 triệu đồng) mà chị Phụng mang.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện phi vụ xe của bọn cướp mất thăng bằng va vào xe của chị Phụng và cả hai xe cùng ngã. Thừa cơ hội này, chị Phụng xông vào bọn cướp và tri hô. Nhân dân ở gần đấy đã tới hỗ trợ chị Phụng và bắt được tên trực tiếp giật nữ trang của chị. Y tên Nguyễn Văn Cần (SN1980, ngụ ở Long Hồ, Vĩnh Long).
Còn tên điều khiển xe gắn tên là Ngô Văn Lượng (SN 1986, ngụ khu phố 4, phường Bình Chiểu) - đồng phạm tên Cần, chạy thoát nhưng khi về đến nơi trú ngụ, y cũng bị công an bắt.
Sự gan dạ của chị Phụng đã giúp chị không những thu hồi được tài sản bị mất mà còn bắt được thủ phạm.
Linh Hoàng (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)