Gia đình treo cổ tự tử: Đang nợ 70 triệu và 300.000 đồng tiền lãi/ngày

Google News

Theo bố vợ anh Thành - một trong 4 nạn nhân treo cổ tự tử, do nợ hàng xóm 70 triệu đồng để giải quyết hậu quả vụ án trước đó, anh Thành phải lo trả khoản lãi 300.000 đồng mỗi ngày.

Vụ việc 4 người trong 1 gia đình ở xóm Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện chết trong tư thế treo cổ sáng 20/10 khiến cả vùng quê chìm trong nỗi đau đớn, ảm đạm.
Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể của anh Nguyễn Tiến Thành cùng vợ và hai con, bàn giao cho gia đình để mai táng.
Tại vùng quê nghèo xã Kỳ Hợp, hàng trăm người dân đã đến tiễn đưa 4 nạn nhân treo cổ tự tử dù trời đổ mưa tầm tã. Nhiều người không kìm được nước mắt tiếc thương cho các nạn nhân xấu số và nỗi đau tột cùng mà gia đình của các nạn nhân phải chịu đựng.
Gia dinh treo co tu tu: Dang no 70 trieu va 300.000 dong tien lai/ngay
 
Tại lễ tang, nhiều người dân không ai nói với ai đều xắn tay lo mượn bàn ghế, hậu sự để làm lễ tang cho 4 nạn nhân tự tử. Không khí tang thương bao trùm cả thôn quê nghèo.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thành cùng vợ và hai người con là túng quẫn do nợ nần.
Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chết của 4 nạn nhân là do treo cổ. Tại hiện trường, bước đầu phát hiện có hai bức thư của vợ chồng nạn nhân để lại với nội dung bí bách nợ nần trong cuộc sống nên tìm đến cái chết.
Trong bức thư tuyệt mệnh, anh Thành xin lỗi người thân, bà con làng xóm, các cơ quan đoàn thể địa phương. Anh Thành nói nguyên nhân tìm đến cái chết là trong vài năm trở lại đây cuộc sống gia đình thực sự vô nghĩa, bế tắc.
“Trước khi đưa ra quyết định này thì vợ chồng tôi đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Mong mọi người hiểu và cảm thông cho chúng tôi. Cuộc sống này chán lắm mọi người à, bao nhiêu áp lực buồn phiền bế tắc dường như không có lối thoát với chúng tôi”, bức thư của anh Thành để lại viết.
Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Cơ quan Điều tra phải tiếp tục xác định yếu tố dẫn đến việc các nạn nhân chết để xử lý; còn nguyên nhân nào dẫn việc các nạn nhân tự treo cổ, yếu tố nào tác động đến tư tưởng của các nạn nhân thì cơ quan công an đang ráo riết để kết luận sớm”, ông Sơn nói.
Về thông tin trên cơ thể anh Nguyễn Tiến Thành có một số viết thương thì ông Sơn trả lời “việc này cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ, sẽ trả lời sau”.
Được biết, anh Thành mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gia đình anh thuộc hộ cận nghèo. Ngôi nhà vừa xây do chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ.
Chị Nguyễn Thị Liễu (30 tuổi, chị gái anh Thành) kể lại, cách đây không lâu, anh Thành có vào Quảng Bình và ăn trộm của người dân một chiếc điện thoại 5 triệu đồng và bị công an bắt.
"Mấy hôm trước người quen đến đòi tiền, nhưng Thành chưa có trả. Tối qua vợ chồng em ấy vẫn vui vẻ với nhau, không hiểu sao giờ lại xảy ra chuyện đau đớn thế này", chị Liễu nói.
Ông Nguyễn Văn Hà (51 tuổi, bố chị Thanh) cho biết, trong quá trình điều tra vụ ăn trộm điện thoại, anh Thành được một người cùng xóm hỗ trợ một số khoản tiền trong quá trình giải quyết hậu quả vụ án.
“Hơn 1 tuần nay, ngày nào tôi cũng thấy người ta đến nhà con tôi đòi 70 triệu đồng. Vì không có tiền trả nên họ bắt thằng Thành phải trả lãi một ngày 300.000 đồng. Sau khi xảy ra chuyện, họ vẫn đến đòi tiền”, ông Hà kể.
Trước đó, sáng 20/10, người dân xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện 4 người trong gia đình anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi) chết trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ.
Danh tính nạn nhân gồm: Anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi), chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi, vợ anh Thành) và hai người con là Nguyễn Đăng Khoa (6 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Trang (4 tuổi).
Một người địa phương cho biết, trước khi chết chị Thanh mặc quần áo đẹp, đeo giày cho hai cháu nhỏ. Cả nhà treo dây vào thanh sắt giữa nhà rồi cùng thắt cổ.
Theo Phan Hiếu/ VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)