Đâm chết bạn nhậu vì bảo "ở tù sướng"

Google News

Trong lúc nhậu, nghe bạn cãi, khăng khăng bảo ngồi tù sướng, Nguyễn Phan Vĩnh Tú - kẻ đã 2 lần ngồi tù - tức giận đâm chết bạn.

Chiều 17/8, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Phan Vĩnh Tú (39 tuổi, ngụ quận 4) án chung thân về tội "Giết người".
Tại phiên tòa, bị cáo Tú thừa nhận mọi hành vi đâm chết bạn. "Lúc đó, bị cáo uống rượu lại tức giận, không kiềm chế được bản thân mới gây ra án mạng. Bị cáo rất ân hận, mong tòa xử nhẹ tội để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời" - Tú biện hộ.
Dam chet ban nhau vi bao "o tu suong"
Bị cáo Nguyễn Phan Vĩnh Tú tại phiên tòa. 
Tú đã từng bị TAND quận 10 (TP HCM) xử 2 năm tù về tội "Cướp giật tài sản" vào ngày 25-6-1999; TAND quận 1 (TP HCM) xử 1 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác mà có" vào ngày 19-10-1999.
Theo cáo trạng, chiều 8-11-2016, Nguyễn Phan Vĩnh Tú và Văn Công Sơn (34 tuổi, ngụ quận 4) cùng nhậu tại khu vực cầu Dừa (quận 4).
Sau khi hết rượu, cả hai đi mua thêm rồi rủ nhau ra dọc bờ kè cầu Nguyễn Văn Cừ trên đường Bến Vân Đồn (quận 4) nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, Tú nói ở trong tù khổ, còn Sơn nói ở tù sướng nên cả hai cự cãi.
Khoảng 20 giờ, cả hai cùng đứng dậy đi về. Đến đầu hẻm 289 Bến Vân Đồn, 2 người vẫn tiếp tục tranh cãi về chuyện ngồi tù sướng hay khổ. Sơn đẩy Tú ngã xuống đường. Tức giận, Tú rút dao đâm vào ngực khiến Sơn gục tại chỗ.
Sau khi gây án mạng, Tú bỏ về nhà. Sơn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Theo Quốc Chiến/Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)