Cuộc gọi lúc 0 giờ của khách hàng giàu có khiến nữ PG hoảng sợ

Google News

“Hôm đó, ngoài yêu cầu Lan phải biết uống rượu, nhóm thanh niên còn đề nghị cô phải mặc bikini và nhảy trong suốt thời gian diễn ra bữa tiệc”, Trung Đức - một nam PB cho biết.

Trên một quán cà phê nhỏ ven đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội), chúng tôi gặp Nguyễn Trung Đức, (SN 1991) - một nam PB (Promotion Boy - những chàng trai, cô gái làm hoạt náo viên quảng bá sản phẩm dịch vụ, sự kiện, dự tiệc).
Với 5 năm theo nghề, Trung Đức cho biết, anh đã nếm trải không ít những chuyện vui buồn trong quá trình làm việc.
Năm 2012, khi còn là sinh viên, Trung Đức tham gia đội bê tráp lễ ăn hỏi cho các gia đình có nhu cầu. Khi có được mối quan hệ và cảm tình đặc biệt từ các khách hàng thân thiết, anh bắt đầu tìm hiểu thêm về nghề PB. Thời gian rảnh, anh tự mình gửi mail xin việc rồi bước chân vào nghề này.
Cuoc goi luc 0 gio cua khach hang giau co khien nu PG hoang so
Nguyễn Trung Đức (SN 1991) Ảnh: Thanh Hải. 
Trung Đức cho hay, PB dự tiệc khác với các PB sự kiện, tiếp thị là thường hoạt động vào buổi tối hoặc dịp cuối tuần. Những PB dự tiệc sẽ phải nói chuyện, ăn uống để khiến cho buổi tiệc diễn ra thật vui vẻ.
“Đối tượng khách hàng lựa chọn dịch vụ này thường là những người có địa vị, thu nhập cao trong xã hội, những người đi du lịch, công tác xa nhà và thường là trung tuổi… đang buồn chán”, nam PB sinh năm 1991 nói.
Để làm hài lòng khách hàng, Trung Đức và các đồng nghiệp phải trải qua khóa đào tạo cơ bản về giao tiếp, cử chỉ, cách đi lại...
Trung Đức chia sẻ, điều khó khăn nhất đối với những người làm nghề này là việc phải tập uống rượu, nói chuyện và ăn với những người hoàn toàn xa lạ mà vẫn phải tỏ ra mình thân quen, gần gũi.
Vì thế mà thời gian đầu chưa quen việc, anh chàng chỉ dám nhận làm PB cho một số chương trình của bạn bè, người quen. Khi đã thành thục, anh mới mở rộng đối tượng khách hàng. Hiện anh đã trở thành người quản lý PB cho rất nhiều chương trình, công ty, đối tác lớn.
Nam PB sinh năm 1991 tâm sự, nghề này rất dễ kiếm tiền nhưng cũng rất nhiều cạm bẫy, nếu không tỉnh táo thì dễ sa ngã.
Trung Đức cũng kể về lần anh nhận được lời đề nghị tham gia tiệc sinh nhật cho một người phụ nữ sang trọng ở khu biệt thự ven hồ Tây với mức thù lao khá hậu hĩnh.
“Đó là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, đậm người. Chị ta cho biết mình làm trong lĩnh vực bất động sản. Hai ngày nữa là đến sinh nhật của chị vì thế chị muốn tôi đến tham dự tiệc và rót rượu cho khách. Thấy lời đề nghị rất hấp dẫn, tôi quyết định nhận lời”, Trung Đức kể.
Theo đúng lịch hẹn, Trung Đức ăn mặc lịch sự, sang trọng đến để tiếp những vị khách lần đầu gặp mặt. Người chủ tiệc thấy Trung Đức đẹp trai vội vàng giới thiệu với bạn bè là ‘bạn trai’ mình. Sau đó, chị ta liếc mắt và dành cho anh những cử chỉ đầy ngọt ngào, âu yếm.
“Trong buổi tiệc chị ta cứ đặt tay lên đùi tôi. Đôi lúc người phụ nữ này còn giả vờ gục đầu lên vai khiến tôi khá bối rối.
Một lát sau, tôi thấy thật sự không ổn nên định phản ứng. Tuy nhiên vì phép lịch sự và vì công việc đã nhận, tôi vẫn phải rót rượu, nói chuyện và cười đùa với mọi người cho đến khi tiệc tàn”, Trung Đức bức xúc kể.
Sau lần đó, người phụ nữ sang trọng nhiều lần gọi điện mời Trung Đức đi tiệc cùng nhưng anh đều tìm cớ từ chối, thoái thác.
Theo VietNamNet

>> xem thêm

Bình luận(0)