Bị thất hứa tặng quà, đánh vợ chết rồi thả sống

Google News

(Kiến Thức) - Khi còn mặn nồng, ông Ngọc Anh tặng bạn gái xe ô tô trị giá 1,5 tỷ đồng và được bạn gái hứa sang tên mảnh đất. Nhưng sau đó quà tặng không được chuyển nhượng, ông đánh vợ tử vong.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Ngọc Anh (56 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội "giết người". Mâu thuẫn được xác nhận do bị thất hứa tặng quà là mảnh đất nên ông đánh vợ đến chết rồi thả sông Đuống. 

Bi that hua tang qua, danh vo chet roi tha song
Căn nhà bà Hải bị chồng giết.  

Theo cáo trạng, Đỗ Ngọc Anh từng mất vợ năm 2016 và năm 2017 đã quen biết, nảy sinh tình cảm với bà Đặng Thị Hải (52 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, chủ một nhà nghỉ).

Ông Ngọc Anh mua tặng người tình là bà Hải một chiếc ôtô Parado giá 1,5 tỷ đồng và đổi lại, bà này sẽ cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60m2 ở huyện Chương Mỹ để xây nhà ở.

Đầu năm 2018, ông Ngọc Anh làm thủ tục tặng ôtô cho bà Hải. Về phía người phụ nữ, do vướng thủ tục sổ đỏ nên bà này chưa hoàn tất việc chuyển nhượng khu đất cho Ngọc Anh.

Ngày 2/4/2018, họ đăng ký kết hôn rồi ký thêm văn bản thỏa thuận nếu ai phản bội thì phải bồi thường danh dự cho đối phương 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau đó, bà Hải nghi ông Ngọc Anh có quan hệ ngoài luồng nên tự ý bán chiếc Parado, đồng thời không sang tên mảnh đất ở Chương Mỹ. Cũng từ mâu thuẫn này nên ông Ngọc Anh bỏ về quê ở Đông Anh.

Sau dó nhiều lần ông Ngọc Anh tìm gặp, gọi điện, nhắn tin yêu cầu bà Hải chuyển tên thửa đất cho mình hoặc trả lại tiền bán ôtô nhưng không được đồng ý.

Ông Ngọc Anh còn làm đơn tố giác bà Hải chiếm đoạt xe của mình nhưng cơ quan công an không xử lý do đây là tranh chấp dân sự. 

Rạng sáng 31/1/2019, ông Ngọc Anh đột nhập và nhà nghỉ của vợ. Do cửa khóa, bà Hải ngủ bên trong nên ông ta ngồi chờ. Đến khoảng 8h30, thấy vợ đi bộ ra vườn, Ngọc Anh bám theo rồi tấn công nạn nhân. Cáo trạng nêu trong lúc xô xát, bị can lấy thanh sắt đánh chết vợ.

Sáng cùng ngày, ông này đưa thi thể nạn nhân lên xe tải rồi chở ra khu vực cầu Đông Trù. Tại đây, ông ta phân xác vợ rồi phi tang xuống sông Đuống rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo coi nhưng không xảy ra việc gì.

Ngày 2/2/2019, Công an huyện Chương Mỹ triệu tập Đỗ Ngọc Anh đến làm việc sau khi người thân trình báo bà Hải mất tích nhiều ngày. 

Đến 4/2/2019, Đỗ Ngọc Anh đã đầu thú tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ và khai nhận hành vi phạm tội.

Nguồn ANTV


Tuấn Tú

>> xem thêm

Bình luận(0)