Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã cử hành nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông hành lễ, thỉnh cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ chứng giám cho lòng thành kính của thế hệ hôm nay.
Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Quảng Trị đã thành kính ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất của dân tộc và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Quảng Trị là mảnh đất địa linh, từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đặc biệt, trong 81 ngày đêm năm 1972, hàng vạn chiến sĩ trẻ tuổi đã ngoan cường chiến đấu và hóa thân vào lòng đất mẹ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị. Điếu văn khẳng định, việc tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang là sự thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim.
Lễ an táng 30 hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì, không quản ngại gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập HCLS số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS phát động.