Sau khoảng một tiếng tổ chức long trọng và xúc động, đúng 9h, buổi lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày đại thắng 30/4 kết thúc trong tiếng nhạc rộn rã của những bài hát sục sôi ý nghĩa: “Đất nước trọn niềm vui”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Màn kết thúc sục sôi...
...và đầy cảm xúc, hướng về dấu ấn của ngày đại thắng năm nào.
Những khối diễu binh, diễu hành hùng dũng tiến vào lễ đài:
Đúng 8h, lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu diễn ra. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội NDVN điều hành buổi lễ.
Tham dự lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành có sự hiện diện của: Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các vị nguyên UVBCT, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Uỷ viên BCT, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các nguyên UVBCT, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; Ủy viên BCT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên UVBCT, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Ủy viên BCT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên UVBCT, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; UVBCT, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Đại diện đoàn khách quốc tế cấp cao các nước Lào, Campuchia, Cuba; các đồng chí ỦVBCT, nguyên UVBCT, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, phó Chủ tịch nước, các nguyên phó Chủ tịch nước; các phó Thủ tướng, nguyên phó Thủ tướng; các phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Lão thành Cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành trong cả nước…Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn khai mạc lễ mít tinh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn khai mạc.
6h sáng, các tuyến đường vành đai xung quanh khu vực diễn ra lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành đã được phong tỏa nghiêm ngặt. Khu vực trung tâm TP HCM đường phố sạch đẹp, khang trang, nhà nhà treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ đón mừng ngày thống nhất non sông.
Khi trời còn chưa sáng rõ, khu vực trung tâm thành phố xung quanh nơi diễn ra lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng ngày 30/4 đã được phong tỏa.
Lực lượng tham gia lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành qua cổng kiểm tra an ninh.
Tại trung tâm lễ đài diễn ra chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tất cả các lực lượng tham gia đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ diễn ra lúc 7h cùng ngày.
Đúng 6h30, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và đoàn đại biểu khách quốc tế đã tiến ra lễ đài dự lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.
Với gần 1 triệu USD, Phạm Đình Nguyên trở thành ông chủ của một thị trấn ở Mỹ. Anh đặt tên nó là PhinDeli, cái tên liên quan đến cà phê phin.
Tháng tư này, chàng trai sinh năm 1975 Phạm Đình Nguyên tròn 40 tuổi. Ra đời vào thời khắc đất nước thống nhất, ở tuổi 40 chàng trai gốc Sài Gòn này đã làm được nhiều điều khiến không ít người mơ ước. Không chỉ nổi danh ở quê hương, ông giờ là chủ nhân của thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ Buford sau khi đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
Biển hiệu của thị trấn là PhinDeli với điểm nhấn là cảnh trồng, sản xuất và chế biến cà phê phong cách Việt Nam. Ảnh: P.Đ.N
Vụ tai nạn khiến bốn người trong ô tô Camry tử vong tại chỗ, một người chết tại bệnh viện và hai người đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Khoảng 10h30 phút sáng nay, 29/4, tại đường tránh Nam Hải Vân, đoạn qua xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm bốn người chết và ba người bị thương nặng (theo thông tin mới nhất thì một trong ba người đã tử vong). Ảnh: Công an Nhân dân.
Thấy đối tượng xông vào đòi quan hệ tình dục, trong lúc giằng co, Huê với được thanh gỗ dài, đập liên tiếp vào đầu ông Bao, làm ông bất tỉnh tại chỗ…
Trong lúc đang vận hành máy bơm nước, Huê nghe có tiếng gõ cửa. Khi ra mở cửa, Huê thấy ông Bao xông vào trong nhà và đòi quan hệ tình dục nhưng cô không cho, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Huê với được thanh gỗ dài, đập liên tiếp vào đầu ông Bao, làm ông bất tỉnh tại chỗ…
Đối tượng Nguyễn Thị Huê.
Khoảng 8h30 ngày 27/4, tại địa bàn thôn Vế, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà phát hiện một xác chết nam, có nhiều vết thương ở phần đầu, gáy. Nạn nhân được xác định là ông Khúc Văn Bao, SN 1957, ở thôn Đào Thành, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.