Đuổi vợ bầu sang phòng khác ngủ, người chồng bị dư luận tấn công

Google News

Người đàn ông này đã đuổi vợ bầu phải sang ngủ phòng khác chỉ vì cô ấy thường xuyên trằn trọc làm gián đoạn giấc ngủ của anh ta.

Sau khi đuổi vợ bầu phải sang ngủ phòng khác, người đàn ông này bị mẹ vợ trách vô tâm nhưng anh ta vẫn một mực cho rằng giấc ngủ của mình quan trọng hơn.
Sau khi đăng tải câu chuyện của mình lên mạng, người chồng hứng chịu không ít “gạch đá”. Đa số mọi người đều phẫn nộ, chỉ trích gay gắt sự vô tâm của người đàn ông sắp làm bố này. Bằng chứng là có tới hơn 12.000 lượt "dislike" (không thích) và hơn 3.000 bình luận bày tỏ phản ứng gay gắt.
Duoi vo bau sang phong khac ngu, nguoi chong bi du luan tan cong
Ảnh minh họa. 
Người đàn ông này viết: "Vợ tôi mang thai được 5 tháng. Việc cô ấy mang thai đang trở thành vấn đề khá khó khăn đối với cả 2 chúng tôi. Cô ấy mắc chứng hyperemesis gravidarum và điều đó khiến cô ấy vô cùng căng thẳng. Cô ấy không thể làm việc bán thời gian và tôi phải đứng ra cáng đáng mọi việc, tôi làm việc toàn thời gian từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Hai tháng nay, vợ tôi khó ngủ, tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Có rất nhiều đêm cô ấy trằn trọc và cứ vài phút lại phải dậy đi vệ sinh".
Anh ta giải thích thêm: "Nó hoàn toàn phá hoại giấc ngủ của tôi, trong khi tôi phải thức dậy sớm để làm việc. Tôi vốn là một người 'thính ngủ' nên tôi thường thức giấc dễ dàng với tất cả các cử động đột ngột hay âm thanh rất nhỏ”.
Cuối cùng, người chồng đưa ra một quyết định khiến nhiều người phải phẫn nộ.
Anh ta viết: "Tôi đã cố gắng chịu đựng trong 1 tháng cho đến khi tôi quyết định rằng mình không thể gắng gượng thêm được nữa. Tôi chỉ ngủ được 5 tiếng và làm việc trong ngành công nghệ, thật khó để làm việc tập trung khi mà giấc ngủ không được trọn vẹn như vậy".
Sau khi anh ta than phiền với vợ, cô ấy tự chuyển đến một phòng khác để ngủ. Người vợ đã tình nguyện làm điều đó nhưng ai cũng ức chế với hành động của anh chồng. Điều đó chẳng khác nào anh ta "đuổi khéo" vợ đi chỗ khác nằm cho mình được ngủ yên.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi bố mẹ vợ đến thăm, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn.
Anh ta kể: "Khi bố mẹ cô ấy đến thăm chúng tôi, cô ấy đã cố tình nói về việc cô ấy ngủ trong một phòng khác. Mẹ vợ thấy vậy liền kéo tôi sang một bên để chất vấn về lý do tại sao tôi lại làm điều này. Khi tôi giải thích tình trạng của mình, bà ấy nói với tôi một câu 'Thay vì đuổi vợ sang phòng khác, sao con không chủ động tìm cách giúp đỡ con bé để nó có giấc ngủ ngon hơn? Đó là điều tối thiểu con nên làm!'".
Tuy nhiên, người đàn ông vẫn một mực cho rằng giấc ngủ của mình quan trọng hơn và anh ta còn cãi nhau với vợ trước mặt bố mẹ vợ.
Ở phần bình luận dưới bài đăng, nhiều ý kiến cho rằng, người đàn ông này không xứng đáng được chờ đón đón em bé sắp chào đời.
"Tôi có thể hiểu rằng giấc ngủ quan trọng như thế nào để làm việc có hiệu quả nhất. Nhưng anh bạn ạ, anh không có tư cách được đón chờ một em bé sắp chào đời", một người bình luận.
Một người khác cũng đồng tình: "Không biết con anh ta sẽ ra sao khi chào đời trong ngôi nhà có người cha như thế? Nếu anh không thể ngủ được với chứng mất ngủ của vợ, thì sau này anh sẽ đối phó với một đứa trẻ sơ sinh khóc đêm như thế nào?".
Một số người bức xúc nói rằng lẽ ra người phải rời khỏi căn phòng đó là anh ta chứ không phải người vợ. "Nếu ai đó phải chuyển chỗ ngủ, thì đó chính là anh. Sau này con anh khóc suốt đêm thì anh sẽ xử lý ra sao, chẳng lẽ anh cũng sẽ chuyển chúng đi nơi khác à?", một người bình luận.
Thảo Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)