Con gái mất tích, phát hiện chết trong bồn nước nóng của bố đẻ

Google News

Một người phụ nữ mất tích đã được tìm thấy đã chết trong bồn tắm nước nóng của cha cô ba ngày sau khi cô biến mất.

Con gai mat tich, phat hien chet trong bon nuoc nong cua bo de
Ella-Louise Tunney, 26 tuổi. 
Ella-Louise Tunney, 26 tuổi, ngã trong bồn tắm khi cô bị chứng động kinh, ở Eton Wick, Berkshire.
Gia đình cô Tunney đã vô cùng lo lắng và tuyệt vọng tìm kiếm cô suốt 3 ngày khi họ không nhìn thấy cô xuất hiện.
Cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy thi thể cô trôi nổi trong nước ba ngày sau khi cô biến mất. Trước khi gặp nạn, co Tunney đã mời một người bạn đến để ngâm mình trong nước chống lại ngày hè nóng nực.
Ella-Louise Tunney là một chuyên gia tài chính, cô được chẩn đoán mắc chứng động kinh khi còn là thiếu niên, nhưng nó đã được kiểm soát bằng thuốc cho đến năm trước, khi cơn co giật của cô ngày càng tồi tệ hơn.
Điều tra cũng cho biết, cô đã từng bị một đồng nghiệp lôi ra khỏi bồn tắm sau khi bị co giật trong một chuyến công tác.
Khi cô biến mất, cha của cô là ông Lee Tunney, lần đầu tiên nghĩ rằng cô đã đi ngủ trưa trong khu nhà phụ, cô sống cách nhà ông 60 mét.
Ông Tunney nói với các nhà điều tra: "Ella đang chờ đợi bạn bè vào chiều thứ Bảy để ngâm mình trong bồn nước nóng. Ella yêu cầu tôi đặt bồn nước nóng lên và tôi đã làm điều đó. Tôi đã đi ra ngoài vào ban ngày và khi tôi trở lại thì không có ai ở trong bếp, túi xách và điện thoại của cô ấy tôi nghĩ là ở bên cạnh. Tôi lúc đó cho rằng Ella đã mệt mỏi và cô ấy đã đi nghỉ trưa điều mà cô ấy làm khá thường xuyên”.
Một ngày sau đó ông Tunney nghĩ hơi lạ khi không thấy Ella-Louise xuất hiện và gia đình đã điên cuồng tìm kiếm cô.
Emma Jones, trợ lý điều tra viên của Berkshire, nói: "Tôi thấy giả thuyết rằng cô ấy rơi vào bồn nước nóng sau khi bị chứng động kinh là thực tế nhất trong tất cả các trường hợp này.
Theo Bảo Ngọc/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)