Thân nhân hành khách máy bay Malaysia nhận tiền an ủi đặc biệt

(Kiến Thức) - Hãng hàng không Malaysia Airlines khẳng định, họ sẽ đưa cho gia đình mỗi hành khách có mặt trên chuyến bay MH370 31.000 nhân dân tệ (tương đương 5.049 USD, khoảng 107 triệu VNĐ) tiền an ủi.

Trong cuộc họp báo tối qua (10/3), các quan chức hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết, gia đình mỗi hành khách sẽ nhận được “khoản tiền an ủi đặc biệt” trên trong ngay chiều nay (11/3).
Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, một phụ nữ trung niên có con gái trên chuyến bay MH370 mất tích cho biết, dù hãng hàng không Malaysia Airlines đã liên lạc để thông báo về việc bồi thường nhưng bà không muốn nghĩ đến chuyện đó lúc này.
Một người mẹ có con trên chiếc máy bay mất tích than khóc tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia.
 Một người mẹ có con trên chiếc máy bay mất tích than khóc tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia.
Người mẹ này cho biết, vẫn còn quá sớm để bàn về việc bồi thường bởi các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay mất tích. Theo đó, cho dù đã 4 ngày trôi qua kể từ khi chuyến bay MH370 biến mất bí ẩn, thân nhân của các hành khách vẫn nuôi hy vọng dù rất mong manh rằng, người nhà của họ vẫn sẽ được bình yên vô sự.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cam kết sẽ trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý cho thân nhân các hành khách trên chuyến bay xấu số. Ngoài việc đảm bảo chỗ ăn ở và đi lại, Bắc Kinh còn tuyên bố sẵn lòng cấp hộ chiếu ngay lập tức cho thân nhân hành khách nào muốn sang Malaysia. Tuy nhiên, một thân nhân của hành khách máy bay mất tích chia sẻ : “Chúng tôi có thể làm gì ở đó (Malaysia) đây? Khi mà người ta thậm chí còn không biết vị trí của chiếc máy bay hiện giờ ở đâu”. Có chung tâm lý như vậy nên không có nhiều người sẵn sàng sang Malaysia công cốc.

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất khỏi tầm kiểm soát của radar lúc 2h40 ngày 8/3 chở theo 227 hành khách trong đó 2/3 là công dân Trung Quốc.

Có âm mưu khủng bố sân bay Bắc Kinh trước vụ máy bay Malaysia?

(Kiến Thức) - Chính phủ Đài Loan cho biết, họ nhận được cuộc gọi nặc danh cảnh báo về âm mưu khủng bố nhắm mục tiêu sân bay Bắc Kinh 4 ngày trước khi máy bay Malaysia mất tích.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời Giám đốc Cục An ninh Quốc gia của Đài Loan Tsai Der–sheng hôm nay cho biết, họ đã chuyển thông tin cảnh báo âm mưu khủng bố nhắm vào sân bay Bắc Kinh cho phía Trung Quốc vào ngày 4/3 ngay sau khi nhận được cuộc gọi nặc danh vào buổi chiều cùng ngày. Cục Cảnh sát Hàng không Đài Loan cho biết, người gọi cuộc điện thoại cảnh báo tự xưng là thành viên của nhóm chống khủng bố của Pháp.

Cựu BTQP Mỹ Robert Gates: “Crimea không thể tuột khỏi tay Nga”

(Kiến Thức) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết, bán đảo chiến lược của Ukraine là Crimea đã mất, và Nga cuối cùng sẽ kiểm soát nó.

Trong cuộc trao đổi trên kênh truyền hình Fox News, vị cựu lãnh đạo cấp cao Quân đội Mỹ chia sẻ một số quan điểm cá nhân một cách thẳng thắn. Theo ông, bán đảo khu tự trị Crimea đã không còn thuộc về người Ukraine, và việc Nga nắm quyền kiểm soát khu vực này chỉ còn là vấn đề thời gian. “Tôi tin chắc rằng, Crimea sẽ không thể trượt ra khỏi bàn tay của Nga”.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.
Đồng thời, ông Gates cũng đưa ra dự đoán rằng, Tổng thống Nga Putin sẽ làm hết sức mình để (thậm chí) kiểm soát các phần còn lại của Ukraine. “Tôi không nghĩ, ông ta sẽ dừng tham vọng của mình ở Ukraine cho tới khi một chính quyền thân Nga khác được lập ra ở Kiev”, vị cựu bộ trưởng này thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình.

Vết dầu ngoài khơi Việt Nam không phải của máy bay Malaysia

(Kiến Thức) - Khẳng định vết dầu loang ngoài khơi bờ biển Việt Nam không phải của máy bay Boeing 777 bị mất tích, các nhà chức trách Malaysia tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đã hơn 60 giờ kể từ khi máy bay mang số hiệu MH370 mất tích, vẫn không hề có bất cứ mảnh vỡ hay dấu vết nào của nó được tìm thấy bất chấp nỗ lực tìm kiếm của 6 quốc gia với hàng chục tàu và máy bay quân sự được trang bị các radar có khả năng quét và phát hiện một quả bóng từ độ cao hàng trăm mét. Manh mối duy nhất được tìm thấy là vết dầu loang ngoài khơi Việt Nam, cách bang Kelantan, miền Đông Malaysia 150 dặm về phía bắc và nằm về phía nam của vị trí mà kiểm soát không lưu mất liên lạc với máy bay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới