Xe hàng tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn: Tài xế vạ vật, không thể về ăn Tết

Google News

Chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng trăm tài xế vẫn đang vạ vật tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, PV VTC News có mặt tại các bãi tập kết xe hàng hóa chờ thông quan ở Lạng Sơn, ghi nhận hình ảnh hàng trăm tài xế vẫn mắc kẹt tại đây, phần lớn buồn bã và xác định phải ăn Tết xa quê.

Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an TetHàng trăm xe chở hàng vẫn chờ thông quan tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Trong không khí se lạnh, mưa phùn lất phất, bãi đất tập kết xe hàng tại khu vực Dốc Quýt nhầy nhụa bùn đất. Hàng nhóm tài xế tập trung, góp tất cả những gì mình có để nấu ăn chung.

Sau hơn 1 tháng Trung Quốc đóng cửa, tạm dừng thông quan tại nhiều cửa khẩu biên giới Lạng Sơn, lượng xe hàng ùn tắc đã giảm đáng kể do thương lái quay đầu bán trong nội địa, nhiều xe nông sản hỏng khác cũng phải đổ bỏ. Tính đến sáng 21/1/2022 chỉ còn chưa tới 1.000 xe nằm chờ thông quan tại các cửa khẩu.

Chia sẻ với PV trong lúc nấu bữa trưa, anh Trần Ngọc Quốc (40 tuổi, tài xế quê Bình Định) buồn bã: "Mấy anh em xác định là ăn Tết ở đây rồi. Chúng tôi chạy xe từ cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai qua đây. Xe hàng này chủ đã chạy qua mấy chỗ rồi. Ở đây không biết bao giờ mới thông quan, nếu không thông quan được thì phải ở lại thôi. Tết có gì ăn nấy, không thì người nhà gửi đồ lên cho đón Tết".

Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-2Tài xế Trần Trọng Quốc cho biết đã xác định khả năng đón Tết Nguyên đán tại biên giới Lạng Sơn.

Anh Quốc cho biết thêm, do tình hình ùn ứ hàng hóa kéo dài, nên 3 thàng nay mặc dù là những tháng cao điểm cuối năm nhưng anh cũng mới chỉ chạy được đến chuyến thứ 2.

Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-3Để tiết kiệm chi phí, các tài xế lập thành từng nhóm nhỏ nấu ăn chung.

Cách đó mấy trăm mét, một nhóm tài xế 5-6 người quê TP.HCM cũng đang tập trung dưới gầm xe để nấu cơm. Bên đống lửa mới đốt để giữ ấm, bữa cơm lác đác vài miếng cá khô và nồi canh rau nấu vội nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười đùa. Những tài xế này cho biết, họ vui vẻ vì đã xác định luôn tinh thần phải đón Tết Nguyên đán xa nhà.

"Cá khô và thức ăn đều được người nhà gửi từ quê ra. Hôm nay là ăn hết sạch đồ rồi, mai phải nhắn gửi tiếp để ăn Tết ngoài này" - một tài xế chia sẻ.

Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-4Nhóm tài xế góp đồ ăn trưa dưới gầm xe.

Theo quy định của cơ quan chức năng, tất cả các xe hàng hóa đổ về khu vực cửa khẩu Hữu Nghị sẽ phải tập trung tại bãi trung chuyển khu vực Dốc Quýt, sau đó đợi xếp lốt đến lượt mới được di chuyển lên bãi xe Xuân Cương, chờ thông quan hàng hóa sang nước bạn.

Mặc dù là bãi trung chuyển, nhưng các tài xế cho biết thời gian nằm chờ tới lượt di chuyển cũng lên tới 5 đến 10 ngày. Vì thế khi Tết đã cận kề mà vẫn chưa ra khỏi bãi trung chuyển thì khả năng hàng sang biên giới trước Tết là rất khó.

Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-5Bữa cơm đơn giản với cá khô và nồi rau nấu vội.

Trong khi đó, tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tình hình cũng không lạc quan hơn, dù đã rất gần giai đoạn cuối cùng. Theo quy định, các xe hàng lên tới khu vực cửa khẩu này sẽ phải tập kết tại bãi xe Xuân Cương sau đó đợi đến lượt ra đường nằm chờ tới khu xuống hàng hóa để thông quan.

"Mặc dù đã gần được thông quan nhưng xe tôi cũng nằm đây 2 ngày rồi chưa đến lượt. Đã thế xe hàng sang được nước bạn mình cũng phải đợi người ta trả xe về, cũng mất vài ngày. Thời gian đó, tài xế phải về ở trong khu tập trung để đợi. Chẳng biết có kịp về ăn Tết không" - anh Nguyễn Thanh Hưng tài xế quê Tiền Giang chia sẻ.

Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-6Hàng xe nối dài nằm chờ đến lượt thông quan tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị.

Theo ghi nhận của PV, do phải nằm chờ quá lâu, nhiều tài xế chán nản đã nhờ người khác ra thay để về quê.

Trước đó, tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tạm dừng tiếp nhận xe chở nông sản tươi lên cửa khẩu từ ngày 17/1 đến Tết Nguyên đán, do đó lượng xe hàng mắc kẹt đã giảm đáng kể so với nhiều ngày trước đó.

Hình ảnh về cảnh sinh hoạt tạm bợ của các tài xế những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần:

Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-7Một tài xế đi mua đồ ăn về cho biết: “Có người đến tận nơi bán đồ ăn nhưng đắt lắm! 50.000 đồng một suất cơm bụi mà không đảm bảo. Do đó chúng tôi thuê xe ôm ra chợ mua gạo, rau, thịt về tự nấu ăn như thế này vừa ngon vừa đảm bảo. Chỉ có điều là phải ngồi ăn giữa trời, giữa đường thế này thì vất vả. Lạnh còn chịu được, chứ nắng hoặc mưa thì hết cách”.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-8Tài xế ngồi ăn cơm giữa đường.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-9Ông Nguyễn Thanh Hưng (lái xe đường dài đến từ Tiền Giang) cho biết: “Để lên được điểm này, chúng tôi đã đã phải trải qua 3, 4 trạm dừng nghỉ. Có lẽ phải chờ ở đây thêm chục ngày nữa nhưng còn sướng hơn nhiều việc phải lưu xe lại bãi đất lầy lội, không có chỗ mà ngồi ăn cơm”.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-10Theo lời kể của ông Hưng, chúng tôi tìm đến bãi đất Dốc Quýt (Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, tỉnh Lạng Sơn), nơi này mặt đất phủ bùn lầy lội vì mưa dầm nhiều ngày. Hàng trăm tài xế ở đây đang phải chịu cảnh sinh hoạt cực khổ, thiếu thốn.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-11Họ tụ họp lại với nhau thành từng nhóm, cùng nấu nướng, ăn uống. Những người đơn lẻ thì nấu nướng ngay bên sườn xe. “Thực phẩm, bếp gas mini chúng tôi mang theo vì biết trước thế nào cũng phải chờ đợi. Nhưng phải đợi cả nửa tháng rồi, lương thực cũng dần cạn kiệt, đây là bữa ăn cuối cùng rồi, từ mai phải ăn mì tôm thôi”, một tài xế cho biết.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-12“Mọi người thấy đấy, thời tiết ở đây thì lạnh, lại còn mưa phùn, chúng tôi phải đốt lửa trại để sưởi ấm, chọn gầm xe làm nơi “dựng trại”, tụ họp lại cùng nhau chuyện trò cho qua ngày chờ đến lượt được di chuyển. Rất mong thoát khỏi “bãi bùn” này thật sớm cho bớt khổ. Nhưng cứ chờ đợi thế này thôi chứ  cũng không biết đến khi nào mới được gọi tên”, một tài xế đến từ Tiền Giang chia sẻ.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-13"Sắp đến Tết rồi, ai cũng sốt ruột muốn về với gia đình, vợ con. Nhưng xem ra phải xác định ăn Tết tại đây thôi”, một tài xế rầu rĩ.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-14Nồi canh nóng giữa tiết trời giá lạnh.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-15Bắc bếp, xếp nồi ngay trên mạn sườn xe.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-16Dè chắn bùn bánh xe cũng trở thành "chạn bếp".Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-17Phóng viên VTC News đang chò truyện, thăm hỏi lái xe.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-18Theo chia sẻ của các tài xế, thời điểm hiện tại, trung bình mỗi xe phải lưu lại Dốc Quýt khoảng 5 - 10 ngày. Đây là chưa kể bị đẩy lại phía sau do có tình trạng mua bán lốt.Xe hang tac tai cua khau Lang Son: Tai xe va vat, khong the ve an Tet-Hinh-19Những món đồ ăn tối thiểu của các lái xe.
Theo Thành Lâm - Công Hiếu/VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)