Người Hà Nội đổ về bãi sông Hồng dựng lều trại

Google News

Sợ cảnh chen chúc tại các khu du lịch, nhiều gia đình, nhóm bạn ở Hà Nội rủ nhau tới bãi bồi ven sông Hồng vui chơi, cắm trại từ chiều đến tối.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai

Ngày 1/5, sau cơn mưa buổi sáng, thời tiết Hà Nội có nắng trở lại nhưng không quá gay gắt. Nhiệt độ dao động 19-23 độ C, rất thích hợp để dã ngoại. Bãi đất ven sông Hồng (phía chân cầu Vĩnh Tuy) tiếp tục là điểm vui chơi được nhiều người dân thủ đô lựa chọn.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-2

Có mặt từ sớm và chọn một khoảng đất có tầm view về phía hoàng hôn, anh Đào Phương Trí cùng vợ nhanh chóng dựng lều trại và bày đồ ăn chuẩn bị cho một "bữa tiệc nho nhỏ".

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-3

Ba cô gái đi từ Bắc Ninh sang Hà Nội để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Họ mang theo đồ ăn nhẹ và cùng nhau chụp ảnh.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-4

Nhiều trò chơi như thả diều, đi xe địa hình, lái cano trên sông... được ưa chuộng. Anh Tuấn (ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) tranh thủ cho 2 con đang học lớp 6 và lớp 8 đi thả diều trong dịp nghỉ lễ. "Sau đợt nghỉ này các con bước vào kỳ thi cuối kỳ căng thẳng nên tôi muốn tạo cho chúng sự thoải mái nhất", anh nói.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-5

Ngày 1/5 cũng là ngày mùng 1 tháng 4 Âm lịch, Trần Phát Sơn cùng nhóm bạn làm nghề cắt tóc ra bãi sông Hồng chơi. "Mùng 1 chẳng ai đi cắt tóc cả, nên chúng em quyết định dành thời gian để nghỉ ngơi", Sơn nói.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-6

Các cặp đôi cũng tranh thủ ngắm mặt trời lặn ven sông trong ngày thời tiết đẹp.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-7

Nhóm bạn trẻ này dự định sẽ cắm trại đến quá nửa đêm để tận hưởng ngày nghỉ. Họ tranh thủ ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp trước khi mặt trời lặn. Vân Anh (sinh năm 1999) cho hay cô cùng các bạn không đi lại trong dịp lễ bởi sợ tình trạng đông đúc. Lựa chọn của họ là ở lại Hà Nội để đi cắm trại ven sông Hồng.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-8

Khu vực bãi đất ven sông Hồng có điểm mạnh là bằng phẳng và thoáng. Tuy nhiên tại đây có ít cây to có thể che nắng. Việc cắm trại chỉ thích hợp vào những ngày nhiệt độ dưới 30 độ C.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-9

Càng về chiều tối, lượng người đổ về bãi sông càng đông. Lúc cao điểm lên tới hàng trăm người.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-10

Các sinh viên người Lào tận hưởng kỳ nghỉ lễ của Việt Nam. Một nam sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay đây là chuyến đi chơi đầu tiên của họ kể từ khi dịch bệnh bùng phát. "Chúng em được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc không cần thiết. Tuy nhiên bây giờ dịch đã được khống chế nên cả nhóm tổ chức đi chơi", Xayyavath Xaysongkham nói.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-11

Thịt nướng, bánh mì cùng các loại đồ ăn nhanh là các món được nhiều nhóm lựa chọn.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-12

Do có đông người, nhóm bạn này mang theo một con dê để nướng phục vụ cho bữa tối.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-13

18h, gia đình này hoàn thành bữa tối. Họ vừa ăn vừa tận hưởng khung cảnh hoàng hôn phía bên kia thành phố.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-14

Trời về tối, nhiều gia đình chuẩn bị lều trại, họ chọn cho mình những khoảng đất xa phía bờ sông hơn để không bị làm phiền bởi tiếng ồn khi nghỉ ngơi.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-15

Nhóm bạn trẻ cùng quê ở Thanh Hóa quyết định sẽ ở lại đến quá nửa đêm. Dịp lễ này họ không về quê bởi lo ngại tình trạng đông đúc và tắc đường. "Bọn mình thích những buổi như thế này, đỡ đông mà cũng không quá ồn ào" một bạn nữ chia sẻ và cho biết họ sẽ ở lại đây chơi đến 22-23h.

Nguoi Ha Noi do ve bai song Hong dung leu trai-Hinh-16

Lúc 20h45, bãi đất ven sông Hồng vẫn rực sáng từ những ánh đèn của những người ở lại vui chơi.

Theo Hồng Quang/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)