Cưới chạy... bụng

Google News

Đang học lớp 12, Huyền đã mang bầu được 5 tháng, hậu quả việc Huyền yêu đương quá sớm rồi đi quá giới hạn nên mới ra nông nỗi vậy.

Chuyện con gái yêu đương và mang bầu khiến bà Thêm đứng ngồi không yên. Bà không sợ xấu hổ với bà con làng xóm, bởi chuyện như thế thời nay đầy rẫy, mà bà lo liệu thằng Tuấn, người yêu của cái Huyền có chịu lấy con bà hay lại cao chạy xa bay như nhiều chàng trai “họ sở” khác! Sau khi bàn tính với chồng, bà Thêm đã tức tốc sang nhà bố mẹ Tuấn để bàn chuyện giải quyết cho đôi trẻ.
Gặp bố mẹ Tuấn, là ông Đạt và bà Na, sau vài câu chào hỏi xã giao, bà Thêm đi ngay vào vấn đề:
- Chẳng biết cháu Tuấn có nói với ông bà chuyện chưa, chứ hôm nay tôi sang đây là muốn cùng kết hợp với ông bà để giải quyết chuyện cháu Tuấn và con gái nhà tôi yêu nhau dẫn đến có bầu được 5 tháng. Con dại cái mang, chúng nó là trẻ con, suy nghĩ còn nông nổi nên mới để xảy ra chuyện, nên cũng mong ông bà cùng vợ chồng chúng tôi giải quyết chuyện này…
 Ảnh minh họa.
Nghe bà Thêm trình bày một hồi, ông Đạt lên tiếng:
- Vợ chồng chúng tôi cũng tra hỏi thằng Tuấn và nó nói chúng yêu nhau và xác định lấy nhau! Thế nhưng, bây giờ cả hai còn đang học hành chưa đâu vào đâu thì chuyện cưới xin liệu có hợp lý không? Với lại, chúng nó đâu đã đủ tuổi đăng ký kết hôn mà cưới mới xin…
Đợi chồng nói xong, bà Na góp thêm vào:
- Em cũng nói với ông nhà em hay là để cho chúng nó cưới nhau về rồi làm ăn buôn bán, chứ có con có cái thì chuyện học hành liệu có đến nới đến chốn không? Hơn nữa, thời buổi này, học đại học ra chưa chắc đã xin được việc, chi bằng cho chúng cưới quách đi cho yên phận…
- Vâng, em cũng có ý định như chị ấy - bà Thêm lên tiếng xen vào - thì thôi ông anh lượng thứ cho hai con chúng nó cưới nhau, trước là thương các con, sau là thương lấy vợ chồng tôi bên nhà…
Sau một hồi bàn ra tính vào, bà Thêm và vợ chồng ông Đạt bà Na cũng đã đi đến một quyết định: Cho cái Huyền và thằng Tuấn cưới nhau và đám cưới đã được vội vàng ấn định tổ chức 1 tuần sau đó. Thế nhưng, thay vì bắt hai đứa phải nghỉ học, cả hai bên gia đình vẫn thống nhất để chúng được đi học sau khi cưới, bởi họ vẫn hướng đến cho đôi trẻ một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn…
Mặc dù không có lễ đăng ký kết hôn, bởi hai đứa còn trẻ con đâu đủ tuổi quy định, nhưng một đám cưới khá rình rang đã diễn ra như bao đám cưới khác, với cỗ bàn, đám rước râu linh đình. Nghe đâu, hôm cưới chính quyền xã cũng có đến… “hỏi thăm” về cái tội cưới chui nhưng sự dàn xếp theo kiểu “tình cảm” khiến cho sự vụ cũng êm xuôi.
Sau đám cưới vài tháng, Tuấn vẫn đưa vợ đi học bình thường, chỉ đến khi bụng bầu đã to gần đến ngày sinh nở Huyền mới nghỉ ở nhà chờ sinh, còn Tuấn vẫn chăm chỉ đến lớp. Tuy nhiên, sau khi Huyền đẻ con, chuyện học hành của Tuấn cũng chểnh mảng, buổi đực buổi cái mới đến lớp và dần dà do không theo kịp chương trình, Tuấn đã chán nản rồi bỏ học hẳn, mặc dù bố mẹ cậu bắt cậu phải đi học lại nhưng Tuấn đã quyết và không nghe. Huyền sinh con, nuôi con được gần nửa năm cũng quên luôn chuyện học hành và đôi trẻ đã quyết chí đi theo một hướng khác, đó là ở nhà làm ăn, buôn bán.
Ra ăn riêng, vợ chồng Tuấn được bố mẹ chia cho 5 sào ruộng khoán. Vì vậy hai vợ chồng chỉ quẩn quanh với công việc đồng áng, khi rảnh rỗi thì đi làm thuê làm mướn bên nội thành lấy tiền chi tiêu thêm cho cuộc sống đỡ vất vả.
Được hai năm sau, đứa con thứ hai ra đời và cuộc sống của đôi trẻ càng trở nên nheo nhóc, túng thiếu. Nhìn bè bạn cùng trang lứa đang học đại học năm thứ 2, thứ 3 và có một tương lai tươi sáng rộng mở ở phía trước, Tuấn và cả Huyền chắc đều mơ và thầm tiếc cho những sai lầm thời tuổi trẻ của mình. Bởi nếu không bước vào yêu đương quá sớm, và nhất là nếu không “ăn trái cấm” sớm đến vậy thì giờ đây họ đâu phải vất vả, khổ cực làm lụng, lo toan cho cơm áo gạo tiền...
Vâng, chuyện cưới chạy… bụng như đôi vợ chồng trẻ Tuấn - Huyền ở trên, trong xã hội ngày nay không phải là hiếm, nếu không muốn nói là khá nhiều, và đoạn cuối của những mối tình sớm như thế thường là ít bền chặt, hạnh phúc. Bởi những người trong cuộc vẫn còn trẻ nên họ có những suy nghĩ, hành động thiếu chín chắn, vì thế chuyện nhiều đôi trẻ chia tay sau một thời gian chung sống là khó tránh khỏi…
Theo Nông Nghiệp VN

Bình luận(0)