Nghi con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong trong đám cháy

Vụ cháy xảy ra sáng 8/6 tại Vĩnh Long khiến một cụ ông tử vong. Cơ quan chức năng nghi con trai cùng vợ phóng hỏa do mâu thuẫn tài sản.

Ngày 8/6, ông Huỳnh Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh ), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ khiến một cụ ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà đang kinh doanh. Do gặp nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực phía trước căn nhà.

Phát hiện vụ việc, những người có mặt đã hô hoán và tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, một cụ ông bị bệnh tai biến, mắc kẹt bên trong.

Nghi con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong ở Vĩnh Long.
Nghi con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong ở Vĩnh Long.

Đến hơn 10h30', lực lượng chữa cháy khống chế được đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà lân cận.

Theo ông Mai, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cụ ông đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng vụ cháy do vợ chồng người con trai trong gia đình , xuất phát từ mâu thuẫn . Hai người này đã bị công an để phục vụ .

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Câu nói mơ của đứa trẻ lên ba tố tội ác kinh hoàng

Chỉ từ câu nói mơ của đứa trẻ lên ba ngủ trong lòng bà nội, lực lượng công an đã phá được vụ án kinh hoàng đốt nhà khiến 3 người tử vong.

Câu nói mơ của đứa trẻ lên ba tố tội ác kinh hoàng
30.jpg
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3h sáng 25/1/2008, trong cái lạnh tê buốt những ngày áp Tết Mậu Tý, căn nhà mới xây của anh Nguyễn Chí H. (SN 1972, ở xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), là sĩ quan quân đội, công tác tại Công ty trắc địa bản đồ, Bộ Quốc phòng đột nhiên phát cháy dữ dội. Sau khi phá khóa và dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện anh H. bị cháy đen nằm sấp dưới nền tầng 1, cách cửa ra vào 3,5m. (Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy)
90.png
Bên cạnh là 3 chiếc xe máy bị lửa thiêu hủy chỉ còn trơ khung. Lực lượng chữa cháy đã kịp thời đưa vợ con anh H. cùng con gái mới 7 tuổi đi cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong 6 ngày sau đó. Người dân thôn Phú Mỹ không ai không rơi nước mắt vì tang thương. Anh H. là sĩ quan quân đội, vợ anh cũng vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ và đang chuẩn bị đón thiên thần bé bỏng thứ hai. (Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy)

Từ vụ mang xăng đốt nhà mẹ: Quyền thừa kế được quy định ra sao?

Theo luật sư, các con chỉ có quyền đối với tài sản của cha mẹ nếu như cha mẹ qua đời mà tài sản vẫn chưa được định đoạt cho người khác.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) vụ con gái mang xăng đến phóng hỏa nhà mẹ.
Theo cơ quan Công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), sáng 30/10, 3 con gái của bà Vũ Thị Đều (SN 1961) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, đều trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Vũ Thị Đều, đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đều và 3 con gái đều bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50.000.000 đồng.

Con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ: Khi mét đất hơn tình mẫu tử

Chỉ vì tranh cấp phân chia đất mà nhẫn tâm "thiêu sống" mẹ đẻ của mình đó là hành vi mất tính người, coi thường pháp luật và vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

Cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang điều tra làm rõ vụ việc con gái đổ xăng phóng hỏa nhà mẹ ruột khiến 3 người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.
Nguyên nhân con gái đốt nhà mẹ đẻ

Đọc nhiều nhất

Tin mới