Mexico phát hiện 50 thi thể tại nơi ẩn náu của băng đảng ma túy

Cảnh sát Mexico đã phát hiện ít nhất 50 thi thể tại một trang trại bên ngoài thành phố Guadalajara, bang Jalisco, Mexico.
 

Các công tố viên bang Jalisco, Mexico đã bắt đầu điều tra hiện trường từ ngày 22/11. Công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất vào hôm 14/12, hiện cảnh sát không thu thập thêm được bằng chứng nào.
Mexico phat hien 50 thi the tai noi an nau cua bang dang ma tuy
Các nhà chức trách đang điều tra hiện trường vụ án tại bang Jalisco, Mexico. Ảnh: AFP 
Văn phòng công tố cho biết điều tra sơ bộ ban đầu phát hiện 50 thi thể. Đến nay, cảnh sát đã xác định được danh tính của 13 nạn nhân, gồm 12 nam và 1 nữ. Tất cả những người này đều được thông báo mất tích trước đó.
Viện Khoa học Pháp y sẽ tiếp tục xác định giới tính của những nạn nhân còn lại và nguyên nhân tử vong.
Cảnh sát Mexico vẫn đang điều tra danh tính nạn nhân cũng như những kẻ gây ra tội ác này.
Khu vực phát hiện 50 thi thể là nơi ẩn náu của Jalisco New Generation (Thế hệ mới ở Jalisco), một trong những băng đảng ma túy tàn ác nhất tại Mexico.
Tháng 7/2019, các công tố viên bang Jalisco đã phát hiện 21 thi thể khi đào chiếc hố trong sân của một ngôi nhà gần thành phố Guadalajara. Những kẻ tội phạm thường chôn thi thể vào các hố bí mật.
Theo thống kê, ít nhất 40.000 người đã mất tích kể từ cuộc chiến tranh chống ma túy tại Mexico bắt đầu vào năm 2006.

Biên giới Mỹ-Mexico vẫn “nóng” những ngày cuối năm 2018

(Kiến Thức) - Hàng nghìn di dân đến từ Trung Mỹ vẫn đang mắc kẹt ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico. Nhiều người mạo hiểm trèo qua hàng rào biên giới vào Mỹ để tìm cách xin tị nạn tại quốc gia này.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018
 Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều di dân đang tìm cách xin tị nạn tại Mỹ sau khi vượt biên trái phép vào nước này từ Mexico. Ảnh: Maria Meza, một di dân 40 tuổi đến từ Honduras, bế con gái của cô trong lúc chờ tại cửa khẩu Otay Mesa ở San Diego, California, Mỹ, ngày 17/12. (Nguồn ảnh: Reuters)

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-2
 Một gia đình chờ đăng ký xin tị nạn tại cửa khẩu Otay Mesa ở San Diego ngày 17/12.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-3
 Jamie Mejia Meza, con gái của cô Maria, ngồi chờ tại cửa khẩu Otay Mesa ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico ngày 17/12.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-4
 Lực lượng Biên phòng và Hải quan Mỹ (CBP) dẫn giải một số di dân tại cửa khẩu Otay Mesa ở San Diego ngày 17/12.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-5
Phản ứng của một thiếu niên khi được phép vào Mỹ để đăng ký xin tị nạn hôm 17/12. 

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-6
 Đường ranh giới giữa Mỹ và Mexico tại cửa khẩu Otay Mesa ở Tijuana, Mexico.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-7
 Con gái của cô Maria bật khóc khi ngồi chờ cùng mẹ tại cửa khẩu Otay Mesa bên phía San Diego, Mỹ, để đăng ký xin tị nạn ngày 17/12.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-8
 Các di dân đến từ Honduras chuẩn bị vượt biên trái phép vào Mỹ từ Tijuana, Mexico, ngày 17/12.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-9
 Một số di dân trèo qua hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ngày 15/12.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-10
 Người phụ nữ tìm cách trèo qua bức tường biên giới vào Mỹ hôm 15/12.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-11
 Một thành viên của lực lượng biên phòng và hải quan Mỹ theo dõi nhóm di dân đang tìm vị trí thích hợp để vượt biên trái phép vào Mỹ từ Mexico ngày 14/12.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-12
 Bé trai trèo qua bức tường biên giới từ Tijuana, Mexico, vào Mỹ, ngày 15/12.

Bien gioi My-Mexico van “nong” nhung ngay cuoi nam 2018-Hinh-13
 Noe Hernandez, đến từ Honduras, chán nản vì chưa thể vượt biên vào Mỹ ngày 14/12.

Cận cảnh đoàn người di cư đầu tiên “chạm mốc” biên giới Mỹ-Mexico

(Kiến Thức) - Hàng trăm người di cư Trung Mỹ đã đặt chân đến biên giới Mỹ - Mexico sau hành trình dài suốt một tháng. Tuy nhiên, để vào được nước Mỹ lại là một thử thách đầy khó khăn phía trước đối với họ.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico
 Theo hãng thông tấn Reuters, hàng trăm người di cư Trung Mỹ đầu tiên đã đặt chân đến khu vực biên biên giới Mỹ-Mexico sau chặng hành trình kéo dài suốt một tháng. (Nguồn ảnh: Reuters).

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-2
 Một bé trai ôm túi đồ đứng gần hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana, Mexico, ngày 15/11.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-3
 Nhiều người dân nhập cư cầu nguyện sau khi tới được biên giới phía nam của nước Mỹ ngày 15/11. Tuy nhiên, để vào được nước Mỹ sẽ là cả một thử thách khó khăn phía trước đối với họ.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-4
Dự kiến, trong những ngày tới sẽ có ngày càng nhiều di dân đổ về khu vực biên giới Mỹ-Mexico

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-5
 Một di dân đứng cạnh hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico ở Tijuana ngày 15/11.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-6
 Các di dân dựng lều ở tạm cạnh hàng rào biên giới để tìm cách vào Mỹ.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-7
Bé Estephanie, 11 tuổi đến từ Honduras, ngồi chờ ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico ngày 15/11. 

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-8
Một số di dân trèo lên hàng rào biên giới sau khi tới Tijuana, Mexico, hôm 13/11. 

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-9
 Họ đang tìm mọi cách để được vào “miền đất hứa”.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-10
Những người nhập cư đứng nhìn về phía Mỹ qua bức tường biên giới ở Tijuana ngày 15/11. 

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-11
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ “áp giải” các di dân Honduras sau khi họ vào Mỹ ngày 14/11. 

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-12
 Bức tường biên giới ngăn người nhập cư vào Mỹ ở Tijuana, Mexico.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-13
 Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ canh gác ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-14
 Người đàn ông cầm lá cờ Mỹ khi đứng trên bãi biển ở San Diego, Mỹ, ngày 14/11.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-15
Một vài di dân nghỉ ngơi gần hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ngày 15/11. 

Tuyệt vọng, di dân mạo hiểm “trèo tường” vượt biên vào Mỹ

(Kiến Thức) - Quá mệt mỏi và không thể chờ đợi thêm được nữa nên bất chấp mạo hiểm, nhiều di dân đang mắc kẹt ở “ngưỡng cửa” biên giới Mỹ-Mexico quyết định trèo qua hàng rào biên giới để vào Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My
 Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều di dân Trung Mỹ mắc kẹt ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico đã quyết định trèo tường vượt biên trái phép vào Mỹ vì không thể chờ đợi thêm được nữa. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-2
 Ghi nhận của phóng viên Reuters ngày 3/12, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, hàng chục di dân đã trèo lên hàng rào biên giới Mỹ-Mexico cao gần 3 mét.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-3
 Dù biết rằng sẽ đối diện với nguy cơ bị giới chức Mỹ bắt giữ nhưng nhiều người dân nhập cư này hy vọng việc vượt biên trái phép như vậy có thể sẽ giúp họ được đăng ký xin tị nạn ở Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-4
 Các di dân đến từ Honduras đang tìm cách đưa một em nhỏ qua bức tường biên giới ở Tijuana, Mexico, ngày 2/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-5
Một chiếc xe của Cơ quan Biên phòng và Hải quan Mỹ đỗ cạnh bức tường biên giới ở San Diego ngày 3/12. 

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-6
 Lực lượng Biên phòng và Hải quan Mỹ tuần tra dọc bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở San Diego ngày 2/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-7
Người đàn ông đến từ Houduras bế một bé gái trong lúc tìm cách nhảy qua hàng rào biên giới để vượt biên trái phép từ Tijuana, Mexico, vào Mỹ hôm 2/12. 

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-8
 Bé Andrea Nicole Arita, 10 tuổi đến từ Honduras, bò qua một cái hố phía dưới bức tường biên giới ở Tijuana, Mexico, để vào Mỹ ngày 4/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-9
 Tony Mauricio Arita, 33 tuổi cùng con gái, Andrea Nicole, tiếp tục hành trình sau khi vào Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-10
 Một số di dân Honduras tiến về phía lực lượng Biên phòng và Hải quan Mỹ ở San Diego sau khi vượt biên trái phép vào Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-11
 Những người dân di cư đi bộ cạnh bức tường biên giới trước khi vượt biên từ Mexico vào Mỹ lúc trời tối hôm 3/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-12
 Một số di dân giơ tay đầu hàng trước lực lượng biên phòng Mỹ ở San Diego.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-13
 Phản ứng thất vọng của một phụ nữ đến từ Honduras sau khi không thể vượt qua hàng rào biên giới để vào Mỹ hôm 2/12.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.