Lời khai của người mẹ ném con 1 tuổi xuống giếng ở Đắk Lắk

Khai nhận với Cơ quan điều tra, người mẹ nói rằng, do áp lực nuôi con nên đã ném đứa con ruột xuống giếng để đỡ bớt gánh nặng.

Sáng 1/11, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1983, trú tại phường Ea Kao) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9h sáng 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của người dân về việc cháu L. (1 tuổi, trú trên đường Nguyễn An Ninh, phường Ea Kao) bị mất tích không rõ nguyên nhân. Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an phát hiện sự việc có nhiều dấu hiệu bất minh, nghi vấn nên đã tiến hành đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình cháu bé.

Nguyễn Thị Lê tại Cơ quan điều tra.
Nguyễn Thị Lê tại Cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ Nguyễn Thị Lê (mẹ ruột cháu bé) chính là thủ phạm đã gây ra cái chết cho cháu. Tại Cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Thị Lê khai nhận: Vào năm 2008, Lê kết hôn với ông T. (SN 1980, trú phường Buôn Ma Thuột) và có với nhau 2 người con chung và sinh sống tại phường Ea Kao cho đến nay.

Tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác rồi sinh ra cháu L.. Sáng ngày 31/10, chỉ có Lê và cháu L. ở nhà. Lúc này, Lê suy nghĩ thấy áp lực vì không đủ tiền để nuôi được cả 3 người con nên đã nảy sinh ý định giết chết cháu L. để bớt gánh nặng. Sau đó, Lê đã bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê tông đóng kín lại.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Lê.
Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Lê.

Sau khi Lê khai nhận hành vi, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống giếng trục vớt thi thể cháu bé lên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Bắt nhóm người Trung Quốc giết tài xế taxi, cướp tài sản ở Lạng Sơn

Nhóm tội phạm người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thực hiện hành vi giết lái xe taxi để cướp tài sản. Hiện còn 1 đối tượng đang lẩn trốn.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 23h đêm 26/10/2025, trên khu vực Km25+500, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ giết người cướp tài sản. Nạn nhân là người lái taxi người địa phương, còn nghi phạm là những người nước ngoài.

capture-6092.png
Đối tượng người Trung Quốc gây án.

Căn cứ tội giết người của kẻ tấn công nhiều người Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bàn Văn Vỹ - kẻ tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang bị điều tra hành vi giết người.

Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) – kẻ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10 khiến nhiều người bị thương đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Vỹ cùng vợ là chị L.T.K. (SN 1999, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sinh sống tại Bắc Ninh. Gần đây, do mang bầu sinh đôi sắp sinh nên chị K. về quê (xã Quế Phong) để sinh sống. Vỹ cũng từ Bắc Ninh về Nghệ An để chăm sóc vợ từ ngày 13/10.

Muốn sống cùng nhân tình, người mẹ dựng màn kịch tàn độc giết con trai 6 tuổi

Chỉ vì không muốn bị vướng bận, tháng 10/2004, người mẹ độc ác cùng gã nhân tình đã tạo dựng màn kịch giết hại cậu con trai 6 tuổi.

truong-cao-dang-su-pham-lang-son-2.jpg
Theo hồ sơ vụ án, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, Dương Thị Lưu (SN 1976, trú huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũ) được phân công về giảng dạy tại một trường cấp 2 trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Trong quá trình công tác tại bản vùng cao, Lưu quen biết với anh Dương Doãn Kh., một chàng trai thật thà, chất phác. Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm rồi quyết định tiến tới hôn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
3b67faa51f7dee23b76c-1.jpg
Cuộc sống hôn nhân của hai người những năm đầu trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc. Hằng ngày, Lưu đi dạy học, trong khi anh Kh. miệt mài, chăm chỉ với công việc buôn bán ngoài chợ. Sau mỗi ngày lao động mệt nhọc, tối về họ lại đoàn tụ bên nhau trong tổ ấm nhỏ đơn sơ. Năm 1998, hai vợ chồng sung sướng khi chào đón cậu con trai đầu lòng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Đọc nhiều nhất

Tin mới