Những "vị khách" hoang dã không mời mà đến nhà dân

Google News

Cùng là sự xâm nhập bất ngờ, không được cảnh báo trước, những con vật hoang dã tự động đi vào khu vực nhà dân ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhung
Con nai to lớn thường xuyên ghé vào nhà dân tìm thức ăn 
Một con nai to lớn thường xuyên ghé vào vườn sau của một gia đình ở Poolewe, Wester Ross, Scotland. Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy con nai đến căn nhà này hầu như mỗi ngày để tìm thức ăn. Nó thường nhắm tới khu vực thức ăn dành cho vịt ở sân sau của gia đình.
Chủ nhà là bà Katrina Stewart, 47 tuổi, sống chung với người bạn đời William, 50 tuổi và ba đứa con của họ ở Poolewe, Wester Ross. Thay vì xua đuổi con vật hoang dã, gia đình bà Katrina Stewart dường như đã quá quen với việc xuất hiện của con nai và đón nhận nó như một 'vị khách' đến thăm nhà.
Nhung
 

Nhung
Theo thời gian, con nai dần trở nên thân quen với gia đình và được chào đón 
 
Katrina Stewart cho biết: "Con nai xuất hiện thường xuyên đến mức nó biết luôn giờ chúng tôi sẽ cho vịt ăn. Nó đến đúng vào giờ đó, đứng chờ sẵn và sau đó thì ăn luôn thức ăn của vịt. Nó rất thông minh. Theo thời gian con nai dường như không sợ người nữa và ghé thăm chúng tôi hàng ngày".
Trái ngược với sự chào đón của gia đình Katrina Stewart với nai, sự xâm nhập của một con chuột túi to lớn khiến gia đình người Australia vô cùng lo sợ.
Cảnh quay đáng kinh ngạc ghi lại khoảnh khác con chuột túi to lớn xuất hiện trước nhà dân ở Australia.
Nhung
 Chuột túi đực to lớn đột nhập vào nhà dân bị chó nhà ngăn cản
Natasha Robinson, 44 tuổi, đã chứng kiến cuộc chạm trán độc nhất vô nhị trong sân sau của cô ở Victoria, Australia giữa chó nhà và một con chuột túi đực.
Nghe thấy tiếng sủa lớn của con chó trong sân sau, Natasha Robinson đoán chuyện không lành nên chạy ra xem thì bất ngờ phát hiện con vật khổng lồ đang đứng ở ngay ngoài hàng rào.
Những hình ảnh chia sẻ cho thấy con chuột túi có kích thước to lớn hơn chó nhà Natasha Robinson rất nhiều lần. Cô lo sợ nên cố gắng gọi con chó trở lại nhưng nó vẫn tiếp tục ở đó để xua đuổi kẻ xâm nhập.
Sau khoảng 20 phút, con chuột túi quay đi nhưng vẫn giữ tư thế hung hăng, cao lớn của mình. Nó quay lại tiếp tục đe doạ chó nhà vài phút rồi cả hai dường như đưa ra thoả thuận ngầm, dừng cuộc chiến.
Theo Hoàng Dung/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)