Jan Luedeske: Vào năm 2005, Jan Luedeske 33 tuổi ở Toronto (Canada) đã đến một buổi dạ hội. Sau khi nốc đầy rượu, anh ta ngủ thiếp đi trên đi-văng. Vài giờ sau, một bạn rượu đã đánh thức Jan, hét to và lay anh ta. Jan nói rằng chỉ tỉnh dậy khi bị đẩy xuống sàn.
Khi Jan bị buộc tội cưỡng hiếp phụ nữ, anh ta nói rằng mình đã ngủ và nhận ra đã làm “chuyện ấy” chỉ khi đi vào nhà tắm và phát hiện bao cao su trên người. Tại tòa án, lúc đầu người ta còn hoài nghi khi nghe điều trần của bác sỹ Colin Sharipo rằng hiện trạng trên là có thật. Không phải một, mà là cả bốn người bạn gái cũ của Luedeske đều khẳng định rằng, họ đã từng quan hệ tình dục với kẻ mộng du trong thời gian hẹn hò. Cô gái vô danh 15 tuổi: Một người đàn ông về nhà vào lúc 2 giờ đêm tại thành phố Dulwich (Anh) và phát hiện ra một cô gái đang nằm cuộn tròn trên nóc một chiếc cần cẩu. Ông này liền gọi điện đến trạm cứu hộ khẩn cấp. Một nhân viên cứu hỏa đã trèo lên cần cẩu và nhận thấy là cô gái đang ngủ.
Ông ta sợ rằng, nếu bị đánh thức thì cô có thể sẽ sợ hãi và ngã xuống. Nhân viên cứu hỏa này đã tìm thấy chiếc điện thoại trên người cô gái nên liền gọi cho cha mẹ cô.
Họ cho biết, từ năm 15 tuổi, cô con gái thường đi lại trong giấc ngủ. Ngay sau đó, họ gọi điện để đánh thức con mình. Cô gái đã tỉnh giấc và được đưa xuống an toàn. Được biết, trong cơn mộng du, thiếu nữ 15 tuổi này đã trèo lên cao gần 40m và đi 12m sang bên cạnh. Lesley Cusack: Một phụ nữ 55 tuổi có tên Lesley Cusask ở Chesire (Anh) là người đã “ăn trong khi ngủ”. Dù chuyện này có vẻ không đáng sợ như các trường hợp trên nhưng lại rất nguy hiểm bởi nhiều lý do. Khi ăn vào ban đêm, bà có thể nạp đến 2.500 calo. Nguy hiểm hơn là trong khi ngủ, bà ta còn nấu ăn và dùng bếp ga. Đó sẽ là hiểm họa lớn đối với mọi người trong nhà nếu Lesley không tắt bếp.
Đôi khi người phụ nữ này ăn cả
những thứ như vazơlin, sơn và bột giặt. Lesley đã gắn tín hiệu báo động
ở tất cả các cửa để có thể báo hiệu cho mình tỉnh lại, nhưng tất cả đều
vô ích. Hiện nay, bà đã tìm đến chuyên gia với hy vọng người này có thể giúp mình điều trị bệnh. Stuart Miller: Chứng mộng du thường gặp ở trẻ em nhiều hơn ở người lớn. Có khoảng 17% trẻ em ở độ tuổi từ 4-8 bị mộng du so với 4-10% ở người lớn mắc chứng này. Cậu bé Stuart khi bị bệnh mới 8 tuổi.
Vào một buổi tối tháng 9/1993, Stuart đã gặp nạn trong khi bị mộng du. Cậu bé sống ở căn hộ tầng 4 của một tòa nhà trong thành phố và đêm đó cậu đã bị ngã xuống từ cửa sổ phòng ngủ.
Các thẩm phán đã buộc tội những người chủ tòa nhà vì đã không lắp thiết bị bảo vệ ở cửa sổ cho trẻ em. Cú ngã đã gây chấn thương nặng ở lưng cho Stuart và cậu bé phải làm bạn với chiếc xe lăn suốt đời. Sau 7 năm xử án, cậu bé được bồi thường 2 triệu USD do tổn thất trên. Robert Ledru: Robert Ledru là một trong những thám tử xuất sắc của nước Pháp ở thế kỷ 19. Mặc dù sống tại Paris nhưng ông lại làm việc ở Havre. Một lần văn phòng tại Paris đã liên lạc và yêu cầu Ledru điều tra một vụ giết người mà cảnh sát địa phương vẫn đang gặp bế tắc. Nạn nhân là một người đàn ông Paris tên là Andre Monet. Ông này đã bị bắn ở bãi biển địa phương. Vật chứng duy nhất là những dấu chân mà hung thủ để lại và một viên đạn. Ledru đã nghiên cứu các dấu vết và đi đến một kết luận khủng khiếp: trên bàn chân phải của kẻ giết người bị khuyết ngón chân cái.
Chính Ledru cũng bị khuyết ngón chân này và buổi sáng khi tỉnh dậy ông nhận thấy đôi tất của mình bị ẩm. Hơn nữa, viên đạn cũng là của khẩu súng mà ông đang dùng. Ledru phát hiện ra là chính mình đã giết Monet trong tình trạng bị mộng du. Cảnh sát Pháp đã không thể tin rằng,
Ledru lại chính là tội phạm, vì thế đã quyết định tiến hành thử nghiệm.
Họ đã bố trí cho Ledru ở một căn phòng để theo dõi vào ban đêm. Ngay đêm
đầu tiên, ông đã bị một cơn mộng du. Vì vậy họ quyết định sẽ để một
khẩu súng vào phòng của ông và đêm hôm sau trong trạng thái đang ngủ ông
đã bắn vào những người bảo vệ. Cảnh sát tuyên bố, Ledru không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng để ngăn ngừa nguy cơ cho cộng đồng, Ledru đã được đưa đến một trang trại ở nông thôn, nơi ông đã sống suốt 50 năm với những bảo vệ và y tá. (Hình ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa).
Jan Luedeske: Vào năm 2005, Jan Luedeske 33 tuổi ở Toronto (Canada) đã đến một buổi dạ hội. Sau khi nốc đầy rượu, anh ta ngủ thiếp đi trên đi-văng. Vài giờ sau, một bạn rượu đã đánh thức Jan, hét to và lay anh ta. Jan nói rằng chỉ tỉnh dậy khi bị đẩy xuống sàn.
Khi Jan bị buộc tội cưỡng hiếp phụ nữ, anh ta nói rằng mình đã ngủ và nhận ra đã làm “chuyện ấy” chỉ khi đi vào nhà tắm và phát hiện bao cao su trên người. Tại tòa án, lúc đầu người ta còn hoài nghi khi nghe điều trần của bác sỹ Colin Sharipo rằng hiện trạng trên là có thật. Không phải một, mà là cả bốn người bạn gái cũ của Luedeske đều khẳng định rằng, họ đã từng quan hệ tình dục với kẻ mộng du trong thời gian hẹn hò.
Cô gái vô danh 15 tuổi: Một người đàn ông về nhà vào lúc 2 giờ đêm tại thành phố Dulwich (Anh) và phát hiện ra một cô gái đang nằm cuộn tròn trên nóc một chiếc cần cẩu. Ông này liền gọi điện đến trạm cứu hộ khẩn cấp. Một nhân viên cứu hỏa đã trèo lên cần cẩu và nhận thấy là cô gái đang ngủ.
Ông ta sợ rằng, nếu bị đánh thức thì cô có thể sẽ sợ hãi và ngã xuống. Nhân viên cứu hỏa này đã tìm thấy chiếc điện thoại trên người cô gái nên liền gọi cho cha mẹ cô.
Họ cho biết, từ năm 15 tuổi, cô con gái thường đi lại trong giấc ngủ. Ngay sau đó, họ gọi điện để đánh thức con mình. Cô gái đã tỉnh giấc và được đưa xuống an toàn. Được biết, trong cơn mộng du, thiếu nữ 15 tuổi này đã trèo lên cao gần 40m và đi 12m sang bên cạnh.
Lesley Cusack: Một phụ nữ 55 tuổi có tên Lesley Cusask ở Chesire (Anh) là người đã “ăn trong khi ngủ”. Dù chuyện này có vẻ không đáng sợ như các trường hợp trên nhưng lại rất nguy hiểm bởi nhiều lý do. Khi ăn vào ban đêm, bà có thể nạp đến 2.500 calo. Nguy hiểm hơn là trong khi ngủ, bà ta còn nấu ăn và dùng bếp ga. Đó sẽ là hiểm họa lớn đối với mọi người trong nhà nếu Lesley không tắt bếp.
Đôi khi người phụ nữ này ăn cả
những thứ như vazơlin, sơn và bột giặt. Lesley đã gắn tín hiệu báo động
ở tất cả các cửa để có thể báo hiệu cho mình tỉnh lại, nhưng tất cả đều
vô ích. Hiện nay, bà đã tìm đến chuyên gia với hy vọng người này có thể giúp mình điều trị bệnh.
Stuart Miller: Chứng mộng du thường gặp ở trẻ em nhiều hơn ở người lớn. Có khoảng 17% trẻ em ở độ tuổi từ 4-8 bị mộng du so với 4-10% ở người lớn mắc chứng này. Cậu bé Stuart khi bị bệnh mới 8 tuổi.
Vào một buổi tối tháng 9/1993, Stuart đã gặp nạn trong khi bị mộng du. Cậu bé sống ở căn hộ tầng 4 của một tòa nhà trong thành phố và đêm đó cậu đã bị ngã xuống từ cửa sổ phòng ngủ.
Các thẩm phán đã buộc tội những người chủ tòa nhà vì đã không lắp thiết bị bảo vệ ở cửa sổ cho trẻ em. Cú ngã đã gây chấn thương nặng ở lưng cho Stuart và cậu bé phải làm bạn với chiếc xe lăn suốt đời. Sau 7 năm xử án, cậu bé được bồi thường 2 triệu USD do tổn thất trên.
Robert Ledru: Robert Ledru là một trong những thám tử xuất sắc của nước Pháp ở thế kỷ 19. Mặc dù sống tại Paris nhưng ông lại làm việc ở Havre. Một lần văn phòng tại Paris đã liên lạc và yêu cầu Ledru điều tra một vụ giết người mà cảnh sát địa phương vẫn đang gặp bế tắc.
Nạn nhân là một người đàn ông Paris tên là Andre Monet. Ông này đã bị bắn ở bãi biển địa phương. Vật chứng duy nhất là những dấu chân mà hung thủ để lại và một viên đạn. Ledru đã nghiên cứu các dấu vết và đi đến một kết luận khủng khiếp: trên bàn chân phải của kẻ giết người bị khuyết ngón chân cái.
Chính Ledru cũng bị khuyết ngón chân này và buổi sáng khi tỉnh dậy ông nhận thấy đôi tất của mình bị ẩm. Hơn nữa, viên đạn cũng là của khẩu súng mà ông đang dùng. Ledru phát hiện ra là chính mình đã giết Monet trong tình trạng bị mộng du.
Cảnh sát Pháp đã không thể tin rằng,
Ledru lại chính là tội phạm, vì thế đã quyết định tiến hành thử nghiệm.
Họ đã bố trí cho Ledru ở một căn phòng để theo dõi vào ban đêm. Ngay đêm
đầu tiên, ông đã bị một cơn mộng du. Vì vậy họ quyết định sẽ để một
khẩu súng vào phòng của ông và đêm hôm sau trong trạng thái đang ngủ ông
đã bắn vào những người bảo vệ.
Cảnh sát tuyên bố, Ledru không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng để ngăn ngừa nguy cơ cho cộng đồng, Ledru đã được đưa đến một trang trại ở nông thôn, nơi ông đã sống suốt 50 năm với những bảo vệ và y tá. (Hình ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa).