Về nước cưới vợ, người chồng đã bị tai nạn nguy kịch ở xứ người

Google News

Mới về nước cưới vợ được 15 ngày, anh Lai lại vội vã sang lại Đài Loan để tiếp tục công việc để thực hiện tâm nguyện kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Thế nhưng, mới xa quê được 3 ngày thì anh bị tai nạn giao thông.

Người chồng trẻ gặp nạn xứ người
Hai năm trước, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, công việc ở quê không ổn định, anh Nguyễn Văn Lai (30 tuổi, thôn 1, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) quyết định vay mượn tiền bạc đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Qua xứ người, anh Lai làm công nhân, thu nhập ổn định.
Làm việc chưa được 2 năm thì anh nghe tin bố bị ung thư gan giai đoạn cuối. Dù xa xôi lại chưa hết kỳ hạn lao động trong hợp đồng nhưng vì chữ hiếu, anh Lai đã xin về nước một thời gian để thăm, động viên tinh thần bố.
Cũng trong thời gian này, theo nguyện vọng của cha mẹ, anh đã cùng chị Nguyễn Thị Thảo (25 tuổi) nên duyên vợ chồng.
Cưới nhau vẻn vẹn được 15 ngày, hết thời gian nghỉ phép, anh Lai lại phải tạm biệt gia đình, người vợ mới cưới để sang lại Đài Loan tiếp tục công việc. Thế nhưng, vừa sang xứ người được 3 ngày thì tai họa giáng xuống, anh Lai bị tai nạn giao thông, nguy kịch đến tính mạng.
Anh Lai mới cưới vợ được 15 ngày thì gặp nạn. 
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 18/3, trên đường đi từ phòng một người bạn về, anh Lai bị một chiếc ô tô tông phải. Cú tông mạnh khiến anh Lai nằm bất động trên vũng máu. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Ủ Phông (Đài Loan) trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Dang dở tâm nguyện kiếm tiền chữa bệnh cho cha ung thư
Nhắc đến người chồng gặp nạn nơi xứ người, khuôn mặt chị Thảo lại nhòa lệ. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nhận tin dữ, chị Thảo mất ăn mất ngủ vì lo cho tình hình sức khỏe của chồng.
Chị cho biết, hiện tại, sự sống của chồng phụ thuộc vào đội ngũ y, bác sỹ bên đó. Người thân chỉ được phép vào thăm 30 phút nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Ngoài người mợ đang làm việc ở Đài Loan là người thân thì còn bạn bè người Việt, cùng sống và làm việc với anh Lai, cứ hết giờ làm việc là tranh thủ đến bệnh viện thăm nom.
Anh Lai đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, dù thành công nhưng bác sỹ vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Sức khỏe của anh Lai đang trong quá trình theo dõi đặc biệt.
"Tôi rất muốn sang túc trực bên chồng nhưng bạn bè bên đó ai cũng khuyên chưa nên sang vì không thể vào thăm, chăm sóc. Ngôn ngữ không biết, đường sá không, nếu tôi có sang bên đó sẽ tạo thêm gánh nặng cho bạn bè, người thân. Trong khi ở nhà, bố chồng đang mang bệnh hiểm nghèo đang rất cần người chăm sóc. Mẹ chồng tôi cũng già yếu lắm rồi", chị Thảo chia sẻ trong nước mắt.
Được biết, thương cha bệnh nặng, mẹ già yếu nên mới cưới được 15 ngày, anh Lai quyết định tiếp tục sang xứ người để làm việc, kiếm tiền gửi về điều trị bệnh cho cha. Thế nhưng, tâm nguyện chưa kịp thực hiện thì tai ương đã giáng xuống.
Hiện anh Lai vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Việc thở, ăn uống đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của máy móc, vật dụng y tế.
Chi phí điều trị cho anh Lai rất cao, thời gian điều trị rất lâu dài. Cũng vì vậy mà một số người trong hội đồng hương Việt Nam sống và làm việc ở Đài Loan đang tích cực kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước chung tay giúp đỡ để anh Lai có thêm chi phí chữa trị trong thời gian khó khăn nhất.
"Thương và lo cho chồng lắm nhưng tôi chỉ biết ở nhà ngóng trông tin tức, động viên bố mẹ chồng. Chỉ mong chồng đủ nghị lực để vượt qua đau đớn, sớm hồi phục để trở về nhà. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi chỉ mới bắt đầu, còn biết bao dự định chưa thực hiện được", người vợ đau đớn.
Theo Trung Hiếu/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)