Đi mua giò mà bị “khoét” mất phần lõi, chủ nhân dở khóc dở cười

Google News

Không biết người làm giò đã gói kiểu gì mà lại ra như này nhỉ.

Trong cuộc sống, đôi khi, chúng ta lại vấp phải một "cú lừa" dở khóc dở cười, vừa tức nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười. Điển hình như mới đây, một người đàn ông đi chợ mua giò về ăn mì tôm, mở ra thì thấy ở giữa lõi... trống hoác.

Chuyện gì thế này?

Đa phần các ý kiến đều cho rằng có thể đây là lỗi kỹ thuật khi gói giò, do không chặt tay hoặc chưa vỗ kỹ nên mới bị như vậy. Còn khi mua, hầu hết các nơi đều tính theo cân nên cũng không sợ bị thiệt trong trường hợp này.

Thử đặt mình vào vị trí của chủ nhân cây giò trên, chắc ai cũng tức ấy nhỉ?!! Bỏ bao tiền ra mua mà cây giò lại lõm đi 1 phần lớn như thế, chả bực thì sao?

Ấy vậy mà, dù rất thương chủ nhân, nhưng các cư dân mạng cũng không nhịn được cười. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định rằng không phải ai cũng gói được cây giò lõm giữa như vậy:

- Của hiếm đấy nha, đâu phải ai cũng làm được.

- Trông thế chứ gói được khúc giò như vậy cũng khó à nha.

- Cái này là lõm tự nhiên bác ơi, chắc người ta không cố tình đâu.

Di mua gio ma bi

Đa phần các ý kiến đều cho rằng có thể đây là lỗi kỹ thuật khi gói giò, do không chặt tay hoặc chưa vỗ kỹ nên mới bị như vậy. Còn khi mua, hầu hết các nơi đều tính theo cân nên cũng không sợ bị thiệt trong trường hợp này.  

Theo Duy Ngọc/Doanh nghiệp & Tiếp thị

>> xem thêm

Bình luận(0)