Đột nhập trái phép, thanh niên nhận kết đắng từ cụ bà 82 tuổi

Google News

Một bà cụ 82 tuổi đã đánh gục người đàn ông đột nhập vào nhà mình chỉ bằng các đồ vật gia dụng.

Dot nhap trai phep, thanh nien nhan ket dang tu cu ba 82 tuoi
Cụ bà Willie Murphy (82 tuổi) khoe cơ bắp. Ảnh: CNN. 
Kênh CNN (Anh) đưa tin bà cụ 82 tuổi có sức mạnh đáng nể này là Willie Murphy sống tại thành phố Rochester, bang New York (Mỹ) định đi ngủ thì một người đàn ông bất ngờ đập cửa và nhờ bà gọi xe cứu thương giúp. Tuy nhiên, bà Murphy đã gọi cảnh sát và nói với người đàn ông rằng sẽ không để anh ta vào trong nhà. Điều đó khiến anh ta tức giận và phá cửa.
“Lúc đó trời đã tối, tôi già cả lại chỉ có một mình. Nhưng đoán xem, tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm. Anh ta đã chọn nhầm nhà để đột nhập rồi”, bà kể lại và giơ hai tay lên khoe cơ bắp.
Bà Murphy là một vận động viên thể hình từng đạt giải thưởng. Hiện tại, bà vẫn luyện tập hàng ngày tại trung tâm thể hình. Bà Murphy cho biết bà đã sử dụng các đồ gia dụng để tấn công kẻ đột nhập.
“Tôi bê chiếc bàn lên và tấn công anh ta. Cuối cùng, chiếc bàn đã gãy”, cụ bà 82 tuổi nói.
Sau đó, bà Murphy tiếp tục dùng những chiếc chân bàn bằng kim loại để đánh người đàn ông này. Sau khi nhảy lên người anh ta vài lần, bà chạy vào bếp lấy chai dầu gội trẻ em và phun vào mặt người đàn ông khi ông ta cố gắng nhổm dậy.
Câu chuyện không kết thúc ở đó, bà còn lấy chổi đánh tới tấp vào kẻ đột nhập khiến hắn không thể đứng dậy.
Cụ bà 82 tuổi cho biết bà có thể nâng tạ tới hơn 100 kg nhưng không thể lôi được tên đột nhập ra khỏi nhà.
Dot nhap trai phep, thanh nien nhan ket dang tu cu ba 82 tuoi-Hinh-2
Cụ bà vẫn thường xuyên luyện tập hàng ngày tại trung tâm thể hình. Ảnh: Today.com 

Dot nhap trai phep, thanh nien nhan ket dang tu cu ba 82 tuoi-Hinh-3
Cụ bà có thể nâng tạ tới hơn 100 kg. Ảnh: Today.com 
“Tôi cố gắng lôi hắn ra nhưng không thể nào di chuyển được, người đàn ông này quá nặng”, bà Murphy kể.
Đúng thời điểm đó, cảnh sát đã đến sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bà Murphy. Kẻ đột nhập đã được đưa lên xe cứu thương để tới bệnh viện. Bà Murphy cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn ta đã ra khỏi nhà.
“Tôi nghĩ rằng tên đột nhập đó đã rất hạnh phúc khi được đưa lên xe cứu thương vì hắn đã muốn tôi gọi xe cứu thương giúp. Và tôi đã làm như vậy”, bà nói.
Theo Hải Vân/Báo Tin tức

>> xem thêm

Bình luận(0)