Tìm thấy thi thể người Việt chết đuối ở Nhật Bản

Google News

Sở cảnh sát Đông Hamamatsu, Nhật Bản cho biết, cơ quan chức năng xác định đây chính là nạn nhân Đỗ Thị Việt Trinh, 21 tuổi, người Việt Nam.

Vào hồi 3h05 phút chiều 17/8, máy bay trực thăng của Lực lượng cứu hộ thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, đã phát hiện thi thể một phụ nữ nổi cách bờ biển thị trấn Nakatajima, quận Minami thuộc thành phố này 100m.
Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành trục vớt và nạn nhân được xác định đã tử vong.
Sở cảnh sát Đông Hamamatsu cho biết, dựa trên các đặc điểm nhận dạng quần áo, cơ quan chức năng xác định đây chính là nạn nhân Đỗ Thị Việt Trinh, 21 tuổi, sống tại quận Nishi  của thành phố Nagoya.
Cũng theo nguồn tin trên, chiều 15/8, nạn nhân Trinh cùng với 6 người bạn Việt Nam bị sóng cuốn trôi khi đang bơi lội ở khu vực cấm thuộc quận Minami, thành phố Hamamatsu. Sau đó, 4 người trong số này đã tự thoát khỏi dòng nước lên được bờ và bình an vô sự.
Trong số 3 người còn lại, anh Nguyễn Bá Tưởng, 23 tuổi, thực tập sinh sống tại quận Iwatsuki, thành phố Saitama, bị phát hiện trôi dạt đến địa điểm cách hiện trường 500m và được bệnh viện địa phương xác định đã tử vong. Chị Đỗ Thị Việt Trinh và anh Bùi Ngọc Điệp mất tích. Hiện cơ quan chức năng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm anh Bùi Ngọc Điệp, 22 tuổi, cũng là một lưu học sinh.
Theo TTXVN

Bình luận(2)

Minh Hiền

hanoi

Chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Các anh chị là du học sinh, sao người ta đề biển cấm mà vẫn cứ làm?. Ở nước ngoài người ta để biển cấm tức là nguy hiểm thực sự. Âu cũng là bài học cho những người coi thường khuyến cáo nguy hiểm.

Minh Hiền

Anh Tú

Chia buồn cùng gia đình :(