Quặn lòng mẹ ôm xác con chạy trong đêm cấp cứu

Google News

(Kiến Thức) - Không tin con gái đã chết vì mới nghe tiếng hát líu lo, người mẹ trẻ ôm con chạy trong đêm tìm nơi cấp cứu, khiến ai cũng quặn lòng, đau xót.

Thảm cảnh thương tâm xảy ra tối 16/6, trên đường ĐT743 (đoạn gần nút giao thông Tân Vạn, phường Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khiến ai chứng kiến cũng bùi ngùi, không cầm được nước mắt.
Vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân điều khiển xe máy chở con gái là cháu Văn Thị Phương Linh (7 tuổi, học lớp 2) từ ngã 3 Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai) về nhà ở Thủ Đức (TP HCM). Khi đến gần nút giao thông Tân Vạn thì xảy ra va chạm với xe tải loại 8 tấn lưu thông cùng chiều.
 Mẹ và anh trai của cháu Linh thẫn thờ ngồi trước quan tài cháu bé.
“Lúc đó tôi đang đậu xe chờ khách thì nghe tiếng va chạm ngoài đường. Nhìn ra, thấy người phụ nữ cùng chiếc xe máy văng vào lề. Riêng bé gái té lăn ngay bánh xe tải, bị cán ngang bụng”, ông Hoàng, người chạy xe ôm kể lại.
Bất chấp đau đớn, chị Xuân lao đến, quên cả gào khóc mà chỉ biết ôm thi thể con gái nhỏ đầy máu chạy trong đêm tối để tìm nơi cấp cứu. Ông Hoàng đã lấy xe của mình chở mẹ con cháu bé đến bệnh viện Đa khoa Dĩ An cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ đau lòng cho biết, bé đã chết trên đường đến bệnh viện.
“Mẹ vẫn nghe con hát líu lo trên xe sao chỉ trong tíc tắc con lại bỏ ba mẹ, bỏ anh con mà đi như vậy, Linh ơi…”, ôm quan tài con gái, chị Xuân khóc nức nở.
Hiện, công an TX Dĩ An tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn thương tâm này.
Vũ Sơn

Bình luận(0)