Dân cá độ thua... lại cá, tiệm cầm đồ hốt bạc World Cup

Google News

(Kiến Thức) - Trái bóng World Cup lăn chưa được 1 tuần nhưng hiện các tiệm cầm đồ đầy ắp xe máy, laptop, đồng hồ xịn... của dân cá độ thua cuộc.

Thua... không nản, tiếp tục cá độ
Anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Mới vào mùa World Cup, tôi đánh 3 trận thua cả. Thua thì muốn gỡ, nên tôi phải mang chiếc xe máy hơn 40 triệu đồng đi cắm để lấy tiền trả nợ cá độ”.
Khi trái bóng World Cup lăn trên các mặt sân ở Brazil...
“Cá độ bóng đá mỗi lần đặt cược khoảng 1 triệu đồng (người miền Bắc gọi là 1 quả). Nếu đội mình bắt mà thắng 2-0 và tỉ lệ chấp 1-0  thì ăn 9,5 (tức 9 trăm 50 nghìn đồng – PV). Trường hợp đội mình bắt chỉ thắng 2-1 thì mình mất tiền. Còn kèo dưới thấp hơn có thể ăn đủ (tức bỏ 1, ăn 1 – PV), nhưng đội kèo dưới phải thắng và thua bằng tỉ lệ chấp hoặc hòa trong khi tỉ lệ chấp là 1-0 thì mình ăn đủ”, anh Hùng phân tích.
Theo anh Hùng, cá độ bóng đá World Cup khó ăn lắm, toàn chết, chẳng hạn trận Uruguay - Costa Rica, ai cũng biết Costa Rica cơ dưới và không thể thắng được Uruguay. Tuy nhiên, Costa Rica đã thắng Uruguay với tỉ số 3-1".
... thì rất nhiều xe máy ngừng chạy nằm ở các tiệm cầm đồ.
“Trận Uruguay-Costa Rica, tôi đặt cửa trên (Uruguay với số tiền 5 triệu đồng), thua trận mất cả. Sau đó, tôi đánh tiếp mấy trận nữa, đều thua tan nát, nên phải mang xe cắm lấy tiền trả nợ. Xe máy của tôi mang đi cắm được 30 triệu đồng (xe chính chủ), chắc phải hết World Cup mới lấy xe ra được. Bây giờ có tiền phải cá độ bóng đá chứ, hết tiền thì mình cá nhỏ, mỗi trận đánh nửa quả thôi (nửa quả là 500.000 đồng – PV), đánh nhiều sợ mất nhiều”, anh Hùng chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng như anh Hùng, anh Nguyễn Thành Công (27 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) tâm sự: “Chẳng ai ngờ rằng, Tây Ban Nha lại thua Hà Lan tới 1- 5, trận đấu đó nhà cái ăn hết. Mọi người đều bắt Tây Ban Nha, vì cho rằng đội này có đội hình khá nhiều sao và chắc phải thắng. Tây Ban Nha thua, tôi mất 3 quả. Tôi không chỉ thua trận đó mà thua một số trận rồi, tổng số tiền cá cược bóng đá bị thua hơn 10 triệu đồng, nên tôi phải mang xe đi cắm”.
Ghi nhận của Kiến Thức, trận đấu tối 16/6, giữa Đức và Bồ Đào Nha tỉ lệ cả trận là 0:1/4 (tức Đức chủ nhà, Bồ Đào Nha khách và Đức chấp Bồ Đào Nha 1/4 quả. Nếu Đức thắng 1-0 thì ăn – PV) tỉ lệ ăn như sau, chủ ăn 0.86, khách ăn 0.96 (nếu bắt chủ nhà là Đức thì đặt 1 triệu, trường hợp Đức thắng 1-0 thì ăn 860.000 nghìn đồng, còn hòa thì mất tiền – PV). Trong khi đó người bắt Bồ Đào Nha mà hòa 0-0 và thắng thì ăn 920.000 đồng.
Tỉ lệ cá độ in rất rõ trên báo.
Trận giữa Ghana – Mỹ có tỉ lệ 0:1/4 (Ghana chủ nhà, Mỹ là khách - PV), chủ nhà ăn-0.89, khách 0.83 (-0 là chủ nhà âm là yếu, cơ hội thắng không cao – PV). Tỉ lệ giao bóng chẵn lẻ giữa trận Ghana – Mỹ, nếu Ghana thắng 3-0 thì ăn đủ (tức đánh 1 quả 1 triệu thì ăn đủ 1 triệu – PV), còn Ghana thắng 2-0 thì ăn 900.000 đồng/quả/1 triệu.
Lãi suất cầm đồ "chát" khét lẹt
Để hiểu rõ hơn về việc người thua cá cược bóng đá mang xe máy, laptop... đến các tiệm cầm đồ đặt, PV Kiến Thức đã vào vai người thua bóng đá mang xe máy đi cầm, để lấy tiền trả nợ. Tiệm cầm đồ đầu tiên chúng tôi vào là số 898 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Mới bức chân vào quán, bà chủ quán này hỏi: “Cầm xe máy hả em”. Tôi đáp: “Đúng rồi…”. Ngay sau đó, bà chủ đưa ra giá rất cụ thể: "Nếu em cắm xe 10 triệu đồng thì lãi 30 nghìn đồng/ngày. Hôm nay, em cắm ngày mai đến lấy xe thì mất 60 nghìn đồng/2 ngày. Em yên tâm, cứ cắm ở đây đi giá hợp lý rồi".
Không cầm ở đây, chúng tôi lại sang tiệm cầm đồ số 972 cũng ở đường Láng. Bà chủ cầm đồ cho biết: "Giá 10 triệu thì lãi 30.000 đồng/ngày, nhưng em phải có giấy tờ xe đầy đủ, không chính chủ cũng được và CMND của em. Em cắm bao nhiêu ngày cũng được, nhưng cứ 10 ngày phải ra trả lãi 1 lần, quá hạn kéo dài thì chị sẽ bán xe của em, để lấy vốn".
Khi tôi có ý muốn cắm, bà chủ tiệm cầm đồ này nói: "Để chị gọi thợ đến xem xe, vì chị không biết xem". Lý do gọi thợ đến xem xe, bà chủ này giải thích: "Xem xe có đúng với đăng ký hay không và xe còn giá trị là bao nhiêu tiền".
Nam thanh niên đang xem tỉ lệ cược trên báo.
Còn bà chủ tiệm cầm đồ ở 373 đường Cầu Giấy (Hà Nội) chắc ăn hơn cho biết: "Nếu em cắm xe thì phải có giấy tờ đầy đủ như CMND, giấy tờ xe phải chính chủ. Nếu không phải chính chủ thì phải có CMND của người đứng tên đăng ký xe. Ở đây cầm 1 triệu lãi 3 nghìn đồng/ngày thoải mái chưa".
Chúng tôi tiếp tục đến tiệm cầm đồ ở số 86 đường Hồ Tùng Mậu, chủ tiệm cho biết: "Nếu xe anh mà chính chủ tôi cho cầm giá cao, sát giá bán xe, với lãi suất 4.000 đồng/ngày/1 triệu, không thấp hơn. Đang World Cup, nên rất nhiều người tới cầm đồ lắm. Hạn của tiệm cầm đồ là cứ 10 ngày ra trả lãi lần, nếu khách bận chúng tôi có thể cho xê dịch 3-5 ngày. Cứ trả lãi đúng hạn thì đến bao giờ lấy xe cũng được, nếu không thì chúng tôi bán, trường hợp chưa bán được, khách ra lấy xe, trả lãi thì chúng tôi trả xe cho khách", chủ tiệm cầm đồ 86 chia sẻ.
Tiến Dũng

Bình luận(0)