Cụ ông 62 tuổi giết bạn tình trong khách sạn

Google News

Giật mình vì tiếng TV to bất thường, quản lý khách sạn lao lên kiểm tra, phát hiện thi thể trong phòng khách sạn vừa thuê trước đó mấy giờ đồng hồ.

Bỏ xe chạy thoát thân
Khoảng 22h ngày 6/7, Công an quận Thủ Đức nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn nằm trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung. Công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.
Ông Phạm Xuân L (73 tuổi, người quản lý khách sạn) cho hay khoảng 16h20 hôm đó có một đôi nam nữ đi hai xe máy (1 xe Wave, 1 xe Future) đến thuê phòng nghỉ theo giờ. Sau khi thỏa thuận giá cả, chủ khách sạn giữ chứng minh thư của hai người rồi dẫn lên phòng ở lầu một.
Bất chợt người đàn ông nói với chủ khách sạn cho mượn lại CMND để đi rút tiền. Yêu cầu này được đồng ý. Đến gần 18h, người đàn ông lẻn ra đi bộ khỏi khách sạn.
Chủ nhà kể lại: “Tối hôm ấy khách đến thuê phòng rất ít. Thấy hai người đều khá lớn tuổi nên tôi không để ý nhiều. Đưa khách lên phòng xong, tôi mệt quá nên nằm xuống chiếc nghế xếp trước quầy tiếp tân ngủ thiếp đi. Đến khoảng 22h, tôi giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng vô tuyến phát ra từ trên lầu âm lượng rất lớn.
Nhìn vào đồng hồ thấy đã quá giờ mà khách chưa xuống trả phòng, sợ khách ngủ quên, tôi lên lầu gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Tôi đẩy cửa vào thì kinh hoàng phát hiện thi thể trong phòng. Người đàn ông đi cùng biến mất từ bao giờ. Sau vài phút trấn tĩnh, tôi gọi người thân báo cho công an. Hai chiếc xe máy của nạn nhân và người đi cùng vẫn còn ở ngoài sân khách sạn”.
Nạn nhân là chị Hồ Thị Kim A (45 tuổi, ngụ đường 40, phường Linh Đông). Từ hình ảnh camera ghi lại trong khách sạn, kết hợp thông tin của người thân nạn nhân, nghi phạm được xác định là Phạm Văn L (62 tuổi, quê Tiền Giang). Khả năng L đã có chủ ý từ trước nên đưa chị Kim A vào khách sạn để gây án.
Cu ong 62 tuoi giet ban tinh trong khach san
 Khách sạn nơi xảy ra án mạng.
Chỉ “yêu”, không cưới
Dì ruột chị Kim A cho biết, nạn nhân là con cả trong gia đình có hai chị em cùng mẹ khác cha. Hai chị em sống cảnh côi cút, thiếu vắng bàn tay chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ nhưng lớn lên rất ngoan ngoãn, hiền lành.
Năm 18 tuổi, chị lập gia đình với một người đàn ông gần nhà ngoại. Cuộc sống khó khăn, họ đem nhau về sống chung mà không làm đám cưới, không đăng ký kết hôn. Khi hai đứa con đang tuổi tiểu học, người chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác.
Chị xin làm công nhân kết hợp nhiều nghề khác để kiếm tiền nuôi con khôn lớn. Tình cờ, chị quen với nghi phạm L làm nhân viên bảo vệ cho một công ty bảo vệ. Ông L giới thiệu mình đã ly hôn vợ ở quê, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp.
Sau nhiều lần tâm sự, chị đem lòng yêu thương, đồng cảm người đàn ông cùng cảnh ngộ. Còn ông L tỏ ra rất quan tâm, thương yêu mẹ con chị rất nhiều. Quen một thời gian ngắn, chị đưa ông L về nhà sống chung như vợ chồng.
“Lần đầu tiên nó đưa ông L về ra mắt, cả gia đình tôi không ai ưng bụng hết. Sống chung với Kim A hơn một tháng, chúng tôi nhận ra lối sống ích kỷ của ông ta. Có mặt Kim A ông ấy tỏ ra quan tâm hai đứa con vợ, còn không ông ta hắt hủi, chửi mắng chúng suốt ngày.
Người em sống gần một bên thấy gai mắt mới qua góp ý với ông L nên nảy sinh mâu thuẫn, đuổi đánh nhau. Ông L giận, bỏ lên quận 9 thuê phòng trọ sống.
Cùng thời gian đó, cha mẹ chồng cũ đến xin đưa hai cháu về Bình Dương nuôi dưỡng. Thấy các con sống với ông bà nội sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn nên Kim A đồng ý. Không phải nuôi con, Kim A khăn gói đồ đạc đến phòng trọ sống chung với ông L”, dì nạn nhân cho biết.
Chia tay trong… khách sạn
Sống với người tình “lưng dài tốn vải”, không được cưới hỏi, nhiều lần chị chán nản đòi chia tay nhưng ông L nhất quyết không chịu. Có lần quá tuyệt vọng, chị uống thuốc tự tử, may mọi người phát hiện kịp thời. Cách đây 1 năm, giữa hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn, L tức giận: “Tình cảm giữa chúng ta đã hết” rồi bỏ đi biền biệt mấy tháng ròng.
Một thời gian sau, tình cờ nạn nhân quen với người đàn ông sửa xe gần phòng trọ. Người đàn ông này có vợ, hai con, đã ly hôn. Nhiều lần thấy chị Kim A hiền lành, đứng tuổi, “đơn chăn gối chiếc”, người đàn ông đem lòng yêu thương, ngỏ ý muốn thành vợ chồng. Sự chân thành đã khiến trái tim chị ấm lại. Hai người quyết định tiến tới hôn nhân.
Trong đám tang chị Kim A, người chồng định cưới luôn có mặt. Nhìn vào di ảnh, người đàn ông nước mắt chảy dài. “Mới ngày 5/7 chúng tôi đi đám cưới một người bạn. Lần đầu tiên chụp chung tấm hình, Kim A cứ mở ra ngắm suốt. Tôi muốn cho cô ấy được mặc áo cưới, một đám cưới hạnh phúc nhưng không được nữa rồi. Nghe tin báo cô ấy bị đâm chết trong khách sạn, tôi điếng người không tin nổi đó là sự thật. Tội nghiệp cô ấy quá. Mong công an sớm bắt được hung thủ để Kim A ra đi được thanh thản”, ông tâm sự.
Theo những người sống gần phòng trọ, chiều hôm đó nghi phạm đến tìm chị Kim A nhưng không được. Ông ta đến cổng công ty đợi chị đi làm về rồi chặn đường đòi gặp. Thấy thái độ hung hãn của ông L, nhiều người ngăn cản chị đừng gặp nhưng chị vẫn nhất quyết “gặp ông ta lần cuối để nói hết một lần”, ai ngờ họ lại gặp trong khách sạn để án mạng xảy ra.
Theo báo Pháp luật Việt Nam

Bình luận(0)