“Say” báo...!

Google News

Trong thời đại công nghệ, truyền thông số bùng nổ mạnh mẽ như ngày nay mà vẫn còn những người "say" báo giấy.

- Trong thời đại công nghệ, truyền thông số bùng nổ mạnh mẽ như ngày nay mà vẫn còn những người “say” báo giấy.

[links()]

Họ có thể đọc ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, ngay trên vỉa hè, trên xe máy hay khi đặt gánh hàng rong xuống nghỉ trong chốc lát.

Bác Nguyễn Quang Vinh, 63 tuổi, nhà ở phố Hàng Trống chia sẻ: “Không phải mình già, không biết gì về máy tính nên mới đọc báo giấy đâu, đơn giản chỉ vì khi cầm một tờ báo sẽ có cảm giác rất gần gũi. Tiếng lật từng trang báo sột soạt hay mùi mực in còn thơm phức đã trở thành một một nhu cầu, một thói quen không thể thiếu với tôi vào mỗi sáng”.

Chùm ảnh PV Kienthuc.net.vn thực hiện trong ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thu Hiền - B.A.U

Bình luận(0)