“Thân cò lặn lội” nuôi chồng điên, 2 con bại não

Google News

3 đứa con, 1 chết, 2 bại não, chồng điên - số phận bi đát đè lên chị Đào Thị Minh.

(Kienthuc.net.vn) - 3 đứa con, 1 chết, 2 bại não, chồng điên - số phận bi đát đè lên chị Đào Thị Minh (46 tuổi) ở thôn Xuân Ngọc 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Con bại não...

“Má lạy! Má xin mấy con tỉnh lại bớt đi. Hai đứa như ri má đi làm cũng không yên lòng” - tiếng chị Minh vọng ra ngõ.

2 đứa con chị Minh cứ "dở dở ương ương" suốt ngày.

Trong nhà trống hua, không có gì đáng giá. Chị Minh đang ngồi vuốt ve, vỗ về, năn nỉ hai đứa con. Nguyễn Tấn Quy (15 tuổi), Nguyễn Thị Thế (21 tuổi) -  con chị - đang quằn quại, rên la vì căn bệnh bại não.

Thấy người lạ, Quy ngước mắt, chỉ tay ra cửa “ú a ú ớ” vài tiếng, sau đó lấy tay đập ầm ầm xuống nền nhà, vào tường rồi nhảy nhót. Tiếp đó đứng dậy chạy ra cửa ghì tay tôi dắt vào nhà trong cái cười giòn điên dại.

Chị Minh bảo bệnh bại não cứ níu như đỉa lấy những đứa con khốn khổ của chị. Ngày nào bồng nựng con trên tay trong niềm vui khôn xiết bao nhiêu thì giờ đây cay đắng bấy nhiêu.

Chính cái căn bệnh quái ác này đã cướp đi tính mạng của đứa con trai đầu lòng Nguyễn Tấn Tin (SN 1988) của chị khi cháu mới lên 2. Chị còn nhớ như in chiều hôm ấy, khi hai vợ chồng đang vật vã với mấy sào ruộng bị cơn giông chiều làm ngã bệt thì nghe tin thằng Tin ở nhà đau rên thảm thiết.

Chân tay dính tèm nhem bùn đất, không dép guốc, vợ chồng chị cuống cuồng chạy về nhưng không kịp. Đứa con độc nhất đã nhắm mắt vì căn bệnh bại não cấp tính. Nhìn con, chị Minh ngã khuỵu.

Đến giờ đi làm là chị nhốt 2 đứa vào khung gỗ, khóa chặt gửi ông bà

Vượt qua nỗi đau, chị sinh thêm 2 người con. Tưởng rằng đây sẽ là niềm vui nhưng nghiệt ngã vẫn giáng xuống 2 đứa con của chị.

Từ khi sinh ra đến giờ 2 đứa khờ khạo, đần độn, suốt ngày chỉ biết kêu la, ú a ú ớ. Vợ chồng chị đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa trị nhưng chỉ nhận được kết luận của bác sĩ: con chị bị bại não bẩm sinh.

“Nhiều lúc tôi tự trách bản thân ăn ở vô phước nên trời trừng phạt đầy đọa lũ trẻ” - chị Minh quệt dòng lệ trên khóe mắt.

... lại thêm chồng phát điên

Tai ương tới tấp ập xuống. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Thông (48 tuổi) sau thời gian ngắn vật vã với 2 đứa nhỏ cũng lăn đùng ra nửa tỉnh, nửa mê.

Thương cho bi cảnh của chị, người thân và hàng xóm đi quyên đầu trên xóm dưới được ít tiền để chị đưa chồng đi chữa trị. Chị chết điếng, khi nhận tin chồng bị tâm thần.

Ngày qua ngày, chị Minh “vật vã” với 2 đứa con trong từng bữa ăn.

Chị Minh gạ hỏi mọi nơi tìm thầy giỏi chữa trị cho anh Thông. Nhưng bệnh tình của anh Thông ngày càng xấu đi. Theo lời bác sĩ, chị đưa anh vào bệnh viện tâm thần Quảng Nam chữa trị đến nay đã gần chục năm.

Chị Minh vừa nuôi con, chăm chồng, lại phụng dưỡng cả cha mẹ già. Căn nhà nhỏ ngày càng xiêu vẹo, những gì giá trị nhất đã tự đội nón ra đi.

Trước lúc đi làm, chị Minh mếu máo: “Không lẽ giờ phải nhốt cả hai vào trong cũi gỗ tiếp hay sao? Hai đứa đập đầu, đánh lộn sứt đầu mẻ trán, cắn khung củi gãy cả răng, thì má cũng chết mất thôi…”

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho hoàn cảnh chị Đào Thị Minh xin liên hệ qua số điện thoại 0164.750.2282, thôn Xuân Ngọc 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hoặc qua Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức. Địa chỉ: tầng 5, Tòa nhà Láng Trung, số 60/850, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: (04) 62.765.887

Hà Kiều -  Văn Luận

Bình luận(2)

Minh Hiền

bui tan dich

rat can su donggop cua danmang cho gia dinh cua chi

Minh Hiền

Nguyễn Quảng Nam

Hoàn cảnh thật đáng thương. Mong sao có những tấm lòng cứu giúp gia đình này. Quảng Nam đã nghèo nay lại khổ??? Đúng là vùng đát khúc ruột miền Trung lắm mất mac>