Vượt lên mọi hoàn cảnh để tiến bước thành công

Google News

Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2000) là sinh viên lớp 59K2 NLN – MT, ngành Nông học, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, trường Đại học Vinh.

Mình được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Gia đình mình là một gia đình 4 chị em gái, nhắc đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ hình dung được cái nhìn của một số người xung quanh dành cho gia đình mình. Từ nhỏ, mình là một cô bé ốm yếu, khá nhút nhát, tự ti nên đôi khi mình còn bị những đứa trẻ xung quang bắt nạt.

Vuot len moi hoan canh de tien buoc thanh cong

Thời còn là học sinh, mình không được đi học thêm như các bạn khác, mình chỉ đi học thêm vào những thời điểm quan trọng vào cuối cấp để thi chuyển cấp cũng như để vào lớp chọn. Nhưng những điều đó không thể nào ảnh hưởng đến sự cố gắng vươn lên của mình và thật may mắn rằng trong 12 năm là học sinh, mình luôn đậu vào lớp chọn 1 của trường – đây là điều kiện tuyệt vời để mình có được môi trường học tập tốt nhất.

Vuot len moi hoan canh de tien buoc thanh cong-Hinh-2

Năm lớp 12 có thể nói là năm quan trọng nhất đối với mình cũng như các bạn học sinh khác, năm mà chúng ta phải có quyết định đúng đắn cho tương lai của mình. Vì hoàn cảnh gia đình mình còn khó khăn, bố mẹ phải kiếm tiền để chi tiền ăn học cho 4 chị em, ông bà đã già yếu, riêng bà mình còn phải nằm 1 chỗ vì bệnh tai biến mạch máu não nên học kì đầu mình đã nghĩ đến việc đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nhưng sau đó mình đã suy nghĩ lại và quyết tâm học đại học.

Các bạn mình đã có rất nhiều nguyện vọng cho nhiều trường đại học trên cả nước nhưng đối với riêng mình chỉ có một nguyện vọng, đó là ngành Nông học, trường Đại học Vinh – nơi mình gửi gắm niềm hi vọng cho tương lai. Năm 2018 ấy đã kết thúc quãng đường 12 năm học sinh của mình, sau bao sự cố gắng, mình đã đạt được số điểm tốt nghiệp như mong đợi, mình đã dư 8,55 điểm cho nguyện vọng duy nhất.

Vuot len moi hoan canh de tien buoc thanh cong-Hinh-3

Cánh cửa Đại học Vinh mở ra, bước những bước chân đầu tiên với sự bỡ ngỡ và lo lắng – mình trở thành sinh viên đại học. Là con gái đầu trong nhà, mình là hi vọng lớn nhất của bố mẹ, cố gắng đi học để sau về còn nuôi các em.

Mình may mắn trở thành thủ khoa đầu vào của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, được thầy cô tin tưởng và kì vọng, từ đây, mình đã bén duyên với hoạt động Đoàn – Hội, mình được giao cho một số chức vụ trong Đoàn thanh niên. Từ 1 cô gái nhút nhát, ít nói, tự ti bỗng đâu biến thành một người mạnh mẽ hơn, tự tin hơn ngay khi mới bắt đầu làm Đoàn.

Vuot len moi hoan canh de tien buoc thanh cong-Hinh-4

Mình đã tham gia và tổ chức rất nhiều hoạt động Đoàn, mỗi hoạt động Đoàn đi qua luôn để lại cho mình những dấu ấn khó quên, nó khiến mình cảm thấy thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Có lẽ hoạt động cho mình nhiều kỉ niệm nhất chắc chắn là những đợt tình nguyện, ở đây, mình được cho đi, được đồng cảm với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, được chia sẻ và nhận lại vô vàn sự yêu thương. Mình cảm thấy cực kì tuyệt vời khi được đóng góp những điều tích cực cho cuộc sống này, qua đây, cuộc sống mình như được tô lên nhiều màu sắc đẹp đẽ của sự yêu thương, cho đi.

Vuot len moi hoan canh de tien buoc thanh cong-Hinh-5

Bên cạnh làm công tác Đoàn, vào ngày nghỉ và buổi tối, mình có đi làm một số công việc làm thêm ở trung tâm thành phố Vinh từ cuối năm nhất. Vì dưới cơ sở 2 gần như không có chỗ làm thêm nên mỗi lần đi làm mình phải đi xe máy cả đi cả về 30km, quãng đường rất xa nên những hôm đi làm tối thì tầm 23 giờ mình mới về đến kí túc xá, cả người mệt lử bám đầy mùi khói bụi, có ngày không có thời gian nghỉ do học cả ngày nên mình ăn tối ở phòng lúc 24h đêm.

Dù rất mệt mỏi nhưng mình vẫn làm việc không ngừng để kiếm tiền ăn, tiêu vặt đỡ phải xin bố mẹ và bây giờ là sinh viên năm 4 nhưng mình vẫn nặng vỏn vẹn 42kg. Mình đã làm thêm 4 công việc như làm nhân viên bán thời gian tại Trung tâm giải trí, gia sư, nhân viên bán hàng, chạy quảng cáo, mình không chọn công việc làm thêm 1 cách bừa bãi chỉ vì tiền mà mình luôn để ý đến môi trường làm việc rằng nó có giúp mình phát triển bản thân hay không?

Mình biết rằng bản thân không có gì nổi bật, sinh ra ở nông thôn, gia đình mình cũng không có điều kiện nên mình phải có những bước đi rõ ràng cùng với việc không ngừng học hỏi, cố gắng từng ngày.

Vuot len moi hoan canh de tien buoc thanh cong-Hinh-6

Tất cả những công việc mình lựa chọn luôn ẩn chứa mục đích thay đổi và phát triển bản thân cho dù là việc làm công tác Đoàn hay đi làm thêm. Không ngừng ở đó, mỗi ngày mình đều cố gắng đi xe một tiếng để tham gia sinh hoạt tại một số CLB, tham gia khóa học phát triển bản thân, học các khóa học tiếng Anh: giao tiếp cơ bản, B1, IELTS.

Nhờ có khả năng về nghệ thuật nên từ năm nhất mình đã được làm Đội trưởng Đội văn nghệ về sau làm Chủ nghiệm CLB Tiếng Anh của Viện NN&TN. Sau thời gian học tập vừa qua, mình đã 2 năm đạt thành tích sinh viên xuất sắc, nhiều kì đạt học bổng khuyến khích học tập cùng nhiều giải thưởng khác. Ngày 2/8/2021, một ngày vô cùng ý nghĩa khi mình được vinh dự trở thành Đảng viên trẻ dưới lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vuot len moi hoan canh de tien buoc thanh cong-Hinh-7

Ở thời điểm hiện tại, nhờ sự động viên từ thầy cô, gia đình, bạn bè cùng với động lực sau những khó khăn đã trải qua, mình đã tự tin hơn rất nhiều. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tuổi trẻ này, mình nghĩ chúng ta không cần phải ngần ngại gì, “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, cứ đi, vấp ngã lại đứng lên.

Điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ là học hỏi, cống hiến, hãy biết sắp xếp thời gian, đừng đổ lỗi cho việc không đủ thời gian để làm hay than vãn bận thế này thế kia vì ngoài kia nhiều người đang cố gắng và đang bận hơn rất nhiều. Con đường phía trước còn rất dài, nhiều thử thách, chông gai khó khăn nhưng mình tin bản thân sẽ cố gắng hết mình để không phải nuối tiếc….

Vuot len moi hoan canh de tien buoc thanh cong-Hinh-8

Vuot len moi hoan canh de tien buoc thanh cong-Hinh-9

Thành tích nhận được:

- Đạt giấy khen Sinh viên xuất sắc năm học 2018 – 2019, 2020 – 2021.

- Đạt giấy khen Sinh viên giỏi năm học 2019 – 2020.

- Đạt danh hiệu Nữ sinh tiêu biểu năm 2020.

- Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020, 2020 – 2021.

- Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019.

- Đạt thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên năm 2019, 2020.

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020.

- Giải thưởng Sao tháng giêng cấp trường năm 2020.

- Giấy chứng nhận Dự án đạt giải khuyến khích Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” năm 2021.

- Và một số giấy chứng nhận khác.

Theo Tú Chân / Sinh viên Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)