Văn tả cô giáo như bóc phốt, phụ huynh ngượng đỏ mặt

Google News

Thêm lần nữa học sinh tiểu học không làm người xem thất vọng về độ thật thà.

Tập làm văn, tiếng Việt luôn là nơi để trẻ nhỏ thỏa sức sáng tạo, rèn luyện khả năng vận dụng ngôn ngữ của bản thân. Cũng chính vì tính "thẳng thật", nghĩ gì nói ấy nên thời gian qua dân mạng nhiều lần được cười thả ga với những sản phẩm của các nhóc.

Điển hình mới đây, dân mạng đang lan truyền bài tập làm văn của một học sinh.

Van ta co giao nhu boc phot, phu huynh nguong do mat

Đề bài đưa ra miêu tả về cô giáo của em. Nếu như ban đầu, nữ sinh tả rất chỉn chu, nói rõ tên cô là gì, xinh đẹp ra sao? Nhưng sau đó em lại có màn quay xe vô cùng bá đạo.

Trích bài văn của cô nhóc: "Cô giáo em tên là Tâm. Cô có làn da trắng mịn như da em bé. Mặt cô hơi béo nhưng rất xinh. Cô rất cao lều khều, khi em đứng cùng cô làm em ngước nhìn sái cả cổ.

Trán cô có nhiều nếp nhăn bởi vì cô thức khuya để soạn giáo án cho chúng em học. Đôi bàn tay sần sùi nhưng hơi lòng thòng vì cô viết bảng nhiều quá. Em rất yêu cô giáo của em".

Chỉ sau ít giờ chia sẻ, bài văn đã nhận về sự quan tâm lớn. Đa phần bật cười trước độ ngây ngô của học sinh. Cũng có nhiều ý kiến ngợi khen khi tác giả bài viết biết cách "vừa đấm vừa xoa" nên chắc cô giáo sẽ bỏ qua cho mà thôi.

Cùng xem thêm một số bài văn hài hước khác:

Van ta co giao nhu boc phot, phu huynh nguong do mat-Hinh-2

Miêu tả mẹ làm nghề nội trợ nhưng cứ đúng 6 giờ 15 phút là mẹ lại lẩm bẩm: "Một nhân bảy mươi bạch thủ dàn tổng chia ba" của một cậu nhóc gây bão mạng xã hội.

Van ta co giao nhu boc phot, phu huynh nguong do mat-Hinh-3

Trong mắt nam sinh này, dù mẹ có đang dần già đi theo năm tháng nhưng với em, vị phụ huynh luôn rất đẹp.

Van ta co giao nhu boc phot, phu huynh nguong do mat-Hinh-4

Trong mắt của cô bé này bố là người lười nhất quả đất. Ngoài đi làm kiếm tiền ra thì bố chẳng biết làm gì cả.

Van ta co giao nhu boc phot, phu huynh nguong do mat-Hinh-5

Còn đây là văn tả bác hàng xóm.
Theo T.H/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)