Học sinh đạo văn, cô giáo có màn xử đẹp ngay tại chỗ

Google News

Kèm theo lời phê bình siêu lầy của cô giáo, nam sinh này được chấm 6,5 điểm.

Thời còn cắp sách tới trường, chắc hẳn bạn sẽ có vài ba lần "tham khảo" cách làm bài từ những cuốn sách hỗ trợ ôn luyện, thi cử. Thế nhưng, nếu chỉ tham khảo thì không sao, có nhiều trường hợp sao chép theo đúng nguyên mẫu, không thèm chỉnh sửa.

Điển hình như mới đây, một giáo viên đã có màn xử đẹp khi phát hiện học trò của mình "đạo văn". Cụ thể, nam sinh này tả về mẹ nhưng đã lấy "ý tưởng" trong bài hát Hơn cả yêu của Đức Phúc vào làm bài.

Hoc sinh dao van, co giao co man xu dep ngay tai cho

Ảnh: Lớp người ta.

"Trong cuộc sống ai vẫn hỏi em rằng, em thương mẹ nhiều không? Em không biết phải nói thế nào để đúng cảm xúc trong em, khi còn nhìn mẹ là nhìn thấy cuộc đời.

Đó là quá khứ và cả hiện tại, là hiện tại không bao giờ phai. Tình thương con vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn...", nội dung một đoạn văn trong bài.

Đọc qua, ai cũng nghĩ nam sinh này chắn chắn phải yêu mẹ lắm mới viết ra được những câu văn như vậy. Nhưng cậu học trò không ngờ, cô giáo của mình lại là một fans ruột của dòng nhạc Việt.

Hoc sinh dao van, co giao co man xu dep ngay tai cho-Hinh-2

Còn đây là lời bài hát "Hơn cả yêu".

Thay vì phạt nặng, cô giáo đã phê như sau: "Đạo nhạc là 'tài' của em à?", kèm với đó là 6,5 điểm.

Ngay khi xuất hiện, hình ảnh này đã nhận về sự quan tâm cực lớn. Ngoài bày tỏ khả năng biến hóa lời nhạc của nam sinh, không ít dân mạng cũng thán phục sự săm soi của cô giáo.

"Đến chịu với độ lười của anh chàng này luôn. Bê nguyên lời nhạc cũng chả thèm chỉnh sửa gì hết", "Đừng tưởng sẽ qua mặt được giáo viên nhé", "Nhớ thời đi học quá. Ngày xưa mình đã từng học theo cách này, lấy lời nhạc của bài nổi cách đây 4-5 năm. Cô giáo không biết bài này thật. Nhưng đen đủi ở chỗ một đứa bạn cũng dùng đúng bài này để làm. Kết quả cả 2 bị phạt nặng",... là những bình luận để lại. 

Theo SuSu/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)