Cô giáo dùng chữ thư pháp 'thổi hồn’ lên trái cây chưng Tết

Google News

Chị Huỳnh Ngọc Quyến mang nét chữ thư pháp cùng năng khiếu của mình “thổi hồn” vào những quả dừa.

Co giao dung chu thu phap 'thoi hon’ len trai cay chung Tet

Cô giáo trẻ khoác lên những quả dừa “chiếc áo mới” bởi đôi tay khéo léo của mình.

Những ngày cuối năm, chị Quyến đang khẩn trương cho ra những tác phẩm dừa vẽ chữ thư pháp để kịp giao cho khách hàng mua về chưng mâm ngũ quả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chị Quyến cho biết, nắm bắt được nhu cầu người dân vào dịp Tết thích chơi chữ và thích bày hoa quả đẹp, độc đáo trên bàn thờ gia đình nên chị đã vẽ và viết chữ thư pháp lên những quả dừa với chữ “Phát tài - Phát lộc - An khang - Thịnh vượng”.

Co giao dung chu thu phap 'thoi hon’ len trai cay chung Tet-Hinh-2

Nét bút thư pháp được chị Quyến tô điểm trên quả dừa.

“Việc thổi hồn vào những quả dừa cũng lắm công phu, nhưng vì đam mê và được khách hàng ưa chuộng đó chính là động lực để tôi ra cho những sản phẩm đẹp và chất lượng hơn. Đây là năm thứ 5 liên tiếp tôi vẽ chữ thư pháp trên quả dừa. Ngoài ra, tôi còn nhận khắc trên dưa hấu, quả bưởi theo yêu cầu của khách hàng vào dịp tết”, chị Quyến chia sẻ.

Chị Quyến cho biết thêm, năm nay chị làm khoảng 50 cặp dừa thư pháp theo đơn đặt hàng, chứ không mang ra chợ Tết bày bán. Do đã có nhiều năm vẽ vào dịp Tết nên chị đã có lượng khách hàng ổn định. Khách hàng của chị không chỉ là người dân địa phương mà còn lan tỏa đến một số tỉnh, thành lân cận.

Co giao dung chu thu phap 'thoi hon’ len trai cay chung Tet-Hinh-3

Những quả dừa của chị Quyến được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng dịp Tết.

Co giao dung chu thu phap 'thoi hon’ len trai cay chung Tet-Hinh-4

Một người dân ngụ tỉnh Trà Vinh vượt cả trăm cây số đến mua dừa thư pháp của chị Quyến.

Theo chị Quyến, để tạo ra tác phẩm dừa thư pháp đẹp đòi hỏi phải tốn khá nhiều thời gian, từ việc đến nhà vườn tìm mua dừa, rồi khâu chọn trái tròn, đẹp, da căng bóng và đặt trụ được cố định. Sau đó, những quả dừa này sẽ được lau sạch, phủ lớp sơn nền, đem phơi nắng rồi mới bắt đầu vẽ theo từng chủ đề.

"Sau khi tốt nghiệp sư phạm mỹ thuật Trường Đại học Đồng Tháp, tôi trở về quê và nhận nhiệm vụ giảng dạy mỹ thuật tại Trường Tiểu học Tân Long từ năm 2016. Khi hoàn thành công việc ở trường, buổi tối hay những lúc rảnh rỗi, tôi tranh thủ vẽ chữ thư pháp trên quả dừa để bán kiếm thêm thu nhập vào dịp Tết”, chị Quyến bộc bạch.

Anh Nguyễn Công Việt (34 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) chia sẻ: "Những nét vẽ của chị Quyến đẹp và có hồn, với giá bán chỉ 150.000/cặp rất hợp lý bởi người vẽ được như vậy đòi hỏi công phu, tỉ mỉ từng đường nét, giúp không gian của ngôi nhà rực rỡ và đầm ấm hơn. Do đó, tôi tìm hiểu và đặt mua để biếu cho đối tác kinh doanh với mong muốn năm mới nhiều may mắn, tài lộc".

Theo Nhật Huy/Tienphong

>> xem thêm

Bình luận(0)