Hăng say công việc, bệnh tật đẩy lùi

Google News

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Tiến Năng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội TNXP năm nay bước sang tuổi 87, nhưng ông vẫn khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, giọng nói sang sảng...

Hang say cong viec, benh tat day lui
Ông Nguyễn Tiến Năng phát biểu nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Ông Nguyễn Tiến Năng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội TNXP năm nay bước sang tuổi 87, nhưng ông vẫn khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, giọng nói sang sảng, đôi mắt tinh anh, thính lực khoẻ. Hiện nay, ông đang ở N1&3, ngách 8, ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 
Ông tâm sự, mùa thu năm 1953, đang làm Bí thư Đoàn huyện Hoàng Hoá, Thanh Hoá thì cấp trên điều động vào lực lượng TNXP với trách nhiệm Đại đội trưởng 292. Sau đó được giao thêm nhiệm vụ cán bộ đội 34, gồm 20 đại đội cùng với đội 40 hiệp đồng tác chiến với nhiệm vụ phá bom, san lấp hố bom, khôi phục cầu đường với thời gian nhanh nhất cho các đoàn xe chở bộ đội, vũ khí, khí tài ra trận. Hoàn thành nhiệm vụ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, ông được về Hà Nội công tác ở Văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo làm thư ký riêng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ năm 1972 - 2000... Năm 2003, nghỉ hưu theo chế độ. Về  hưu, ông tiếp tục tham gia vào Ban liên lạc Cựu TNXP, làm trưởng ban rồi đảm nhiệm Phó Chủ tịch Trung ương Hội. 
Qua 25 năm hoạt động Hội cựu TNXP, ông đã làm tốt công tác tuyên truyền sưu tầm ảnh tư liệu, tham gia viết báo, tổ chức cho các đoàn đội viên đi thăm lại chiến trường xưa. Đặc biệt, ông được đọc báo cáo giới thiệu thành tích của TNXP trong hội thảo quốc gia, bài đựơc in vào văn kiện chính thức của Nhà nước. Ông đã tham gia biên tập ba quyển sách "Thanh niên xung phong ngày ấy"; "50 thanh niên xung phong Điện Biên Phủ"; "Từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến công trường 111", được phát hành đến các cơ quan Đảng, Nhà nước cùng 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc... 
Qua sách báo đã giúp các ngành hữu quan, các địa phương hiểu thêm về thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông đã cùng với Ban liên lạc họp với lãnh đạo tỉnh Sơn La và nhận trách nhiệm cung cấp số liệu TNXP hy sinh trên địa bàn, sưu tầm hiện vật trưng bày trong nhà lưu niệm xây dựng tại tỉnh Sơn La để làm căn cứ xây dựng khu tượng đài, nhà lưu niệm TNXP chống thực dân Pháp hy sinh gần đó. Khu tượng đài đã được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch) công nhận là di tích lịch sử...
Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp công sức khá lớn của Phó Chủ tịch Trung ương Hội TNXP Nguyễn Tiến Năng. Có nhiệt tình trách nhiệm, bền bỉ, quyết tâm, kiên trì vượt khó khăn thì mới giải quyết tồn đọng của TNXP mặt trận Điện Biên Phủ. 
Ông chia sẻ, trong quá trình làm việc do đi nhiều, viết nhiều, gặp gỡ nhiều đã rèn luyện cho ông thành tính hăng say quên mệt nhọc, vì vậy mà bệnh tật không có chỗ đứng trong người, đó cũng chính là bí quyết sống khoẻ của ông. 
Tống Duy Việt (32/102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội)

Bình luận(0)