Bé 2 tháng tuổi bị đàn khỉ "bắt cóc", rơi xuống thùng nước tử vong

Khi đang ngủ trong phòng, một em bé 2 tháng tuổi đã bị đàn khỉ "bắt cóc". Đứa trẻ sau đó được tìm thấy tử vong trong thùng nước.

Theo India Today, sự việc xảy ra khi đứa trẻ đang ngủ trên giường và các thành viên trong gia đình bận làm việc thì đàn khỉ bất ngờ "đột nhập" vào ngôi nhà ở Sitapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Phát hiện đứa trẻ mất tích, mọi người nhanh chóng tìm kiếm bé. Sau đó, họ phát hiện em nhỏ trong chiếc thùng đầy nước. Đứa trẻ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nơi bác sĩ tuyên bố bé đã tử vong.

besosinh.png
Đứa trẻ 2 tháng tuổi đã tử vong vì rơi xuống thùng nước sau khi bị "đàn khỉ" bắt cóc. Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được thông báo từ gia đình, cảnh sát đã đến hiện trường, đánh giá tình hình và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi.

Người dân địa phương cho biết khu vực này từ lâu đã phải đối phó với mối đe dọa của loài khỉ. Họ cáo buộc chính quyền và lực lượng chức năng không thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân dù các trường hợp thương tích và thiệt hại tài sản do loài khỉ gây ra được ghi nhận mỗi ngày.

Người dân đang kêu gọi chính quyền thực hiện các biện pháp ngay lập tức để giải quyết mối đe dọa từ loài khỉ và ngăn ngừa những thảm kịch tương tự trong tương lai.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT

Trên đường đi học về, 3 nữ sinh bị sét đánh tử vong

3 nữ sinh đã bị sét đánh tử vong thương tâm khi đang trên đường từ trường học về nhà tại làng Hondpiri, Ấn Độ.

Theo NDTV, vụ việc 3 học sinh bị sét đánh tử vong khi đang trên đường về nhà từ trường học tại làng Hondpiri, Ranchi, Ấn Độ, xảy ra vào ngày 21/8.

"3 học sinh, trong độ tuổi từ 5 đến 12, đang trên đường về nhà từ trường ở Hondpiri vào khoảng 15 giờ chiều thì bị sét đánh. Các em ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, nơi bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong", cảnh sát Nageshwar Sahu nói với PTI.

Rúng động vụ phát hiện thi thể bé trai trong nhà vệ sinh trên tàu

Nhân viên vệ sinh tàu hỏa tại một nhà ga ở Mumbai (Ấn Độ) vô cùng sốc khi phát hiện thi thể một bé trai trong thùng rác nhà vệ sinh trên tàu.

Theo NDTV, khi đang dọn vệ sinh trên toa tàu Kushinagar Express tại ga Lokmanya Tilak ở Kurla, Mumbai, vào sáng 23/8, các nhân viên bàng hoàng phát hiện thi thể một bé trai, được cho là 5 tuổi, trong thùng rác của nhà vệ sinh. Họ vội vàng báo cho ban quản lý nhà ga. Các quan chức đường sắt và cảnh sát sau đó đã tới hiện trường.

Trước đó, vào tối 22/8, mẹ của bé trai đã nộp đơn tố cáo anh họ là Vikash Shah, 25 tuổi ở Surat, Gujarat, về hành vi bắt cóc con trai cô.

Tắm ở hố nước mưa trong công trường, 4 trẻ đuối nước tử vong

4 em nhỏ chết đuối sau khi xuống tắm ở hố chứa đầy nước mưa trong một công trường xây dựng ở Ấn Độ.

Theo India Today, vụ việc thương tâm xảy ra tại một công trường đang thi công một phần tuyến đường sắt Wardha–Yavatmal–Nanded, tại Yavatmal, bang Maharashtra, vào ngày 20/8.

Được biết, những hố lớn này được đào để dựng trụ cầu nhưng mưa liên tục suốt cả tuần khiến chúng bị ngập. Tưởng rằng có thể bơi được trong hố nước này, các em nhỏ liền xuống tắm và bị đuối nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới