Bàng hoàng vụ nữ sinh 20 tuổi nghi bị cưỡng bức, sát hại

Thi thể bị cháy một phần của một nữ sinh viên 20 tuổi ở Ấn Độ được tìm thấy hai ngày sau khi cô mất tích.

Theo India Today ngày 20/8, Varshitha, sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Ấn Độ, rời khỏi ký túc xá vào ngày 14/8 và không quay trở lại. Cha mẹ cô đã đến đồn cảnh sát trình báo việc con gái mất tích.

Cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm và thi thể bị cháy một phần của một nữ sinh viên 20 tuổi này được tìm thấy ở Chitradurga, Karnataka, hai ngày sau khi cô mất tích.

thi.png
Thi thể bị cháy một phần của một nữ sinh viên 20 tuổi được tìm thấy ở Chitradurga, Karnataka, Ấn Độ. Ảnh: IT.

Cảnh sát nghi ngờ Varshitha đã bị cưỡng bức và sát hại. Thủ phạm được cho là đã thiêu thi thể nạn nhân để tiêu hủy bằng chứng.

Thi thể Varshitha được đưa đi khám nghiệm tử thi và các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

Trong một vụ việc khác xảy ra vào ngày 7/8, người dân địa phương ở Tumakuru bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn của Lakshmidevamma, một phụ nữ 42 tuổi ở Bellavi thuộc Tumakuru.

Nạn nhân được báo cáo mất tích từ ngày 4/8 sau khi đến thăm con gái ở Urdigere. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã bị sát hại và phân xác một cách có chủ đích để gây khó khăn cho việc nhận dạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm

Nguồn video: VTV

Ba người trong gia đình tử vong sau bữa tối gây bàng hoàng

Một người đàn ông và hai cô con gái đã tử vong sau bữa ăn tối, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo India Today, gia đình anh Ramesh, 35 tuổi ở Raichur, Karnataka (Ấn Độ), dùng bữa tối với các món ăn tự nấu gồm cà ri đậu, roti, cơm và sambar vào tối 21/7. Nhưng sau bữa ăn tối hôm đó, cả 6 thành viên trong gia đình đều kêu đau bụng dữ dội và được đưa tới bệnh viện Lingsugur vào khoảng 4 giờ sáng 22/7.

Vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm này đã khiến 3 người tử vong, bao gồm anh Ramesh, 35 tuổi, cùng hai con gái là Nagamma, 8 tuổi, và Deepa, 6 tuổi. Ngoài ra, vợ và hai người con còn lại của họ đang được điều trị tại bệnh viện.

Phát hiện thi thể dưới nền gạch, lộ tội ác rúng động

Một ngày sau khi thi thể một người đàn ông 32 tuổi được tìm thấy dưới nền gạch, cảnh sát đã bắt giữ vợ của nạn nhân và người hàng xóm của vợ chồng này.

Theo India Times, thi thể của một người đàn ông bị chôn dưới nền gạch ở Pelhar, Mumbai, Ấn Độ, được cảnh sát tìm thấy hôm 21/7. Danh tính nạn nhân được xác định là Vijay Chauhan.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ nghi phạm là vợ của nạn nhân, Chaman Devi (28 tuổi), và người hàng xóm được cho là tình nhân của Devi là Monu Sharma (20 tuổi).

Người đàn ông sống cùng thi thể bạn gái cũ hơn 2 năm

Jamie Stevens, 51 tuổi, vẫn sống trong căn hộ của mình ở Torquay, Devon (Anh), sau khi ông phát hiện bạn gái cũ Anouska Sites đã tử vong trong phòng khách.

Theo Daily Mail, ông Jamie Stevens ra hầu tòa vào ngày 15/7 khi nhận tội ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp. Trong phiên tòa hôm 11/8, thẩm phán Richardson đã tuyên án Jamie Stevens 14 tháng tù.

Anouska, 36 tuổi, được trình báo mất tích vào tháng 4/2023. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, ban đầu xác nhận lần cuối cùng cô được nhìn thấy là vào ngày 21/5/2022.

Đọc nhiều nhất

Tin mới