Bị nữ sinh cấp 2 tỏ tình, chàng 25 tuổi... đứng hình

Google News

Em mà lớn thêm 4,5 tuổi nữa thì anh có quỳ xuống chân em xin làm người yêu luôn ý chứ", anh chàng bị nữ sinh cấp 2 tỏ tình kể. 

Đó là lời tâm sự của chàng trai 25 tuổi chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội, khi được nữ sinh lớp 8 tỏ tình. Câu chuyện khiến cư dân mạng được một tràng cười vỡ bụng với những tình tiết hài hước và xen lẫn vào đó là những bày tỏ hoang mang của người lớn về chuyện trẻ yêu quá sớm.
Theo lời chàng trai chia sẻ, cô bé là nữ sinh lớp 8, năm nay mới 15 tuổi và học thêm tại trung tâm tiếng Anh, nơi anh đang làm việc. "Tiếng sét ái tình" được khởi đầu từ đây và người trong cuộc như anh cũng choáng váng khi biết sự thật.
Anh chàng quá sốc kể lại: “Chuyện khó tin nhưng có thật. Mình chưa từng nghĩ được một cháu gái mới lớp 8... tán tỉnh. Mình 25 tuổi, thật ra cũng không lớn hơn cháu nó là mấy, nhưng bị tấn công tình cảm kể cũng hơi ớn ớn. Các em bây giờ manh động thật...và những ngày sau mình phải lãng tránh em. Dù xinh nhưng chẳng dại gì mà dây dưa. Điều 115 bộ luật hình sự bảo thế rồi".
Ngay sau được đăng tải trên diễn đàn, câu chuyện đã thu hút hơn 25 nghìn lượt like và hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều bình luận hài hước, hóm hỉnh của dân tình, bên cạnh cũng không ít người quan ngại sâu sắc với đà phát triển công nghệ, sự ra đời mạng xã hội hệ lụy không nhỏ đến việc trẻ yêu quá sớm.
Bi nu sinh cap 2 to tinh, chang 25 tuoi... dung hinh
Câu chuyện không ngừng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. 
Thegioitre.vn xin được trích nguyên dòng tâm sự của chàng trai 25 tuổi được nữ sinh lớp 8 tỏ tình gây sốt:
Chuyện khó tin nhưng có thật các bạn nhé. Đời em chưa từng nghĩ được một cháu gái mới lớp 8... tán tỉnh. Mình 25 tuổi, thật ra cũng không lớn hơn cháu nó là mấy, nhưng bị tấn công tình cảm kể cũng hơi ớn ớn, pha lẫn chút thú vị, lâng lâng khó tả.
Mình làm cho một trung tâm tiếng Anh, nhiệm vụ là xếp lớp, liên hệ với giáo viên nước ngoài, hướng dẫn học viên. Nói chung là không thể hình dung bằng một chức danh nào cả. Mình tự gọi bản thân là cave của trung tâm, việc gì cũng làm, khách nào cũng chiều. Nhờ dễ dãi, cộng thêm hình thức cũng tạm được, mình được nhiều học viên nữ quý mến lắm nhé.
Thế rồi vào một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác, em xuất hiện. Em được mẹ dắt tới trung tâm. Sau khi hoàn tất xong thủ tục đóng tiền, mình được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho cháu nó các thủ tục còn lại gồm: Hẹn lịch kiểm tra, giới thiệu về sách, thư viện, giáo viên...
Mình dần cảm thấy sự bất thường khi em nó hỏi mình dồn dập, mà toàn những câu hỏi không liên quan lắm đến chuyện học hành mới chết chứ. “Anh tên gì”, “Anh bao tuổi”, “Anh có facebook, Instagram không”, “Anh có bạn gái chưa”, “Anh đi làm vào những ngày nào”, và ảo nhất là câu: “E đăng ký học ở đây vì anh đấy nhé *cười nham hiểm*”.
Tra hỏi mình tầm 15 phút thì em nó bị mẹ gọi về. Trước khi tạm biệt em đánh cây chốt: “Em mới chia tay người yêu tháng trước anh nhé”. Vào thời điểm đó thì mình chưa biết em bao nhiêu tuổi. Ấn tượng ban đầu đại loại cũng tốt: Em nó xinh xắn, cute hột me, người dong dỏng, nhìn mặt và một số chỗ khác thì đoán em khoảng lớp 10, 11 gì đấy. Nói chung là dù xinh thật nhưng chẳng dại gì mà dây dưa. Điều 115 bộ luật hình sự bảo thế.
Bẵng đi khoảng 1 tuần thì gặp lại em nó. Lần này em đi 1 mình tới trung tâm. Hôm đó trông em còn già dặn hơn trước: Tóc để xõa, hơi xoăn nhẹ, mặc áo t-shirt bó sát cổ chữ V. Tới đây thì các đồng dâm cũng thông cảm: Áo cổ chữ V có chết con nhà người ta không cơ chứ, ở Hà Nội mà ngỡ như đang ngắm đỉnh núi Ba Vì. Mình quả quyết em này học cấp 3.
Em nó kiểm tra trình độ xong thì ở lại chờ khoảng 30 phút để lấy kết quả luôn. Đây là 30 phút mình bị tấn công dữ dội nhất. Em nó hỏi phải cả trăm câu. Mình cảm nhận rõ em đang cố gắng dùng thời gian ngắn nhất phác họa lên chân dung của mình trong đầu. Một phần vì nói chuyện với em cũng vui, phần vì em cũng xinh xắn, nên mình trả lời nhiệt tình lắm.
Nhận lịch học, người đầu tiên em nó thông báo là mình: “Em học ca 18h30 thứ 2, 4, 6 nhé. Anh có đi làm hôm đấy không”. “Anh lại có mới đau chứ”. Thế là cứ sau buổi học, em lại nán lại từ 30-45 phút, hôm thì trà đá chém gió, hôm thì rủ đi ăn chè, nem chua…
Chả nhớ đến buổi đi chơi thứ mấy nữa mình mới biết cháu nó học lớp 8. Huhu. Hôm đó dư lày. 2 anh em đang bách bộ từ quán chè về lại trung tâm thì mình hỏi: “Em thích mẫu người yêu thế nào” (mình không nhớ tình huống thế nào lại dẫn tới câu hỏi này). Em nó khoác tay mình rồi nói: Như anh ý. Thế rồi bất ngờ vãi, em nó quay ra hôn chụt vào vào môi mình. Động tác ra đòn nhanh lắm, không kịp phản ứng, mà thật ra được gái hôn sướng bỏ mẹ, tội gì mà né.
Hôn xong em hỏi 1 câu như sét đánh ngang tai: Cảm giác được một cô bé lớp 8 hôn thế nào anh? Thề với các bạn nhé, mình sốc nặng. “Cái gì, em nói lại xem nào, em học lớp mấy?”. “Lớp 8”. “Lớp 8 tức là bao nhiêu tuổi, anh đang bị sốc không hình dung ra nổi”. “Em thật ra 15 tuổi, em đi học muộn hơn các bạn mà. Em có người yêu từ năm lớp 7, còn nhiều tuổi hơn anh cơ”.
Đùa lúc đó thiếu mỗi cảnh mình cắn vạt áo khóc rưng rức, em nó phì phèo điếu thuốc bên cạnh là chuẩn phim hài Châu Tinh Trì rồi. Em ơi, anh mê gái thật, nhưng lớp 8 thì anh không dám mon men gì đâu. Sau tối hôm đó, mình lập tức xin lên làm ca sáng +chiều để đỡ phải gặp em nó. 2 ngày sau đó, em thả bom tin nhắn, điện thoại, Facebook như B52 ném bom Hà Nội. Mình thì dĩ nhiên là không dám trả lời, cứ nghĩ trong đầu là em nó trẻ con, vài ngày kiểu gì chả quên.
Thế mà 1 tuần sau em nó mò đến trung tâm vào buổi sáng, kêu bùng học đến tìm mình. Đứng trước mặt mình khóc rưng rức, kêu mình lạnh lùng, bạc bẽo gì gì đó. Khổ quá. Em mà lớn thêm 4, 5 tuổi nữa thì anh có quỳ xuống chân em xin làm người yêu luôn ý chứ. Mình phải nhờ một chị, sinh năm 83, chắc phải ngang ngửa tuổi mẹ em, ra khuyên bảo các kiểu. Khuyên lâu lắm. Khuyên xong thấy em ý đi về, mình còn bị chị kia mắng té tát.
Ngày hôm sau cũng chính là lần cuối cùng mình gặp em ý. Em đến trung tâm vào buổi trưa, dúi vào tay mình 1 lá thư, 1 cái usb (trong chứa toàn nhạc rock), rồi đứng nắm tay mình khóc khoảng 10 phút thì đi về. Lá thư đại loại nói là em sẽ đợi anh này nọ và dặn mình nghe bài “She’gone” của Steel Heart. Từ hôm đó đến nay cũng 2 tháng rồi…
Mời quý độc giả xem video Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ (nguồn Youtube):
Theo Thế Giới Trẻ

Bình luận(0)