Vợ chồng chàng trai mù với chuyện tình như cổ tích đi du học

Đúng một tháng sau khi cưới, tối 2-1, chàng trai khiếm thị Huỳnh Hữu Cảnh đã lên máy bay đi du học thạc sĩ tại Úc. Đồng hành là cô vợ Huỳnh Tố Nga.

Hữu Cảnh - Tố Nga là nhân vật trong bài viết Cổ tích của chàng trai mù trên Tuổi Trẻ. Đây lần đầu tiên hai người đến xứ sở chuột túi.
Tiễn đôi vợ chồng son ra sân bay có mặt các chị gái của Cảnh và vợ chồng chị gái của Nga. Nga cho hay cha mẹ cô không ra tiễn vì sợ sẽ khóc khi cô con gái họ lần đầu tiên xuất ngoại.
Hữu Cảnh - Tố Nga (từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm với người thân trước giờ lên máy bay - Ảnh: N.TRIỀU
Hữu Cảnh - Tố Nga (từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm với người thân trước giờ lên máy bay - Ảnh: N.TRIỀU 
Chia sẻ với phóng viên, Cảnh cho biết anh được cấp học bổng toàn phần cho chương trình học thạc sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Adelaide trong thời gian hai năm.
Ngoài chi phí khóa học, chính phủ Úc còn lo chỗ ở, cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho vợ chồng Cảnh trong suốt khóa học.
Theo Cảnh, trong thời gian ở Úc, Tố Nga sẽ tranh thủ học tiếng Anh và làm thêm nhằm tích lũy kinh nghiệm để sau này về nước mở trung tâm tư vấn hỗ trợ người khuyết tật mà hai vợ chồng từng ấp ủ.

Bắt đối tượng nuôi nhốt hổ mang chúa khổng lồ

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vừa bắt giữ đối tượng nuôi nhốt hai cá thể rắn hổ mang chúa khổng lồ.

Trao đổi với báo chí vụ bắt đối tượng nuôi rắn hổ mang chúa, Cơ quan Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chu Xuân Thu (hộ khẩu Yên Bái) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, quy định tại điều 190 BLHS.
Người dân vây bắt rắn "khủng".
Người dân vây bắt rắn "khủng".

Ảnh: Tóc bạc trắng, tuổi cao, lưng còng vẫn mưu sinh

Không sống dựa vào tiền lương hưu và con cháu, nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc tự nuôi bản thân.

Anh: Toc bac trang, tuoi cao, lung cong van muu sinh
Với phương châm sống không dựa vào con cái, nhiều người già ở Thủ đô vẫn lao động để nuôi sống bản thân. Bên cạnh đó cũng có những người sống không nhà, không cửa phải lang thang khắp tuyến phố ở Thủ đô để mưu sinh. Ảnh: Cụ bà Lê Thị Nhâm đã 80 tuổi, hằng ngày vẫn bán báo kiếm tiền trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm). Sáng cụ bán báo trên phố, chiều cụ đi giao báo cho khách đã đặt trước. 

Bị đánh trước mặt hàng xóm, vợ cầm búa đập chết chồng

(Kiến Thức) - Bực tức vì bị chồng đánh ngay giữa đám đông trên đường, người vợ ở Hà Giang dùng búa gỗ đập vào đầu chồng khiến anh này tử vong sau đó. 

Thông tin tới báo chí án mạng vợ cầm búa đánh chết chồng, công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Lù Thị Săm (36 tuổi, trú tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì) về hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h tối ngày 20/12, Săm sang nhà hàng xóm chơi thì thấy chồng mình là Lù Văn V. đang uống rượu với bạn. Tại đây, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn tới V. đánh Săm trước mặt đông người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới