Thợ hồ rơi từ độ cao 5 mét xuống đất may mắn thoát chết

Google News

Rơi từ giàn giáo 5 mét xuống đất, ông Bé bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, ngưng thở, dập phổi...may mắn được các bác sĩ cứu sống.

Chiều 18/9, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết vừa chạy đua với “tử thần” để cứu sống ông Trần Văn Bé (63 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp).
Theo các bác sĩ đây là bệnh nhân bị tai nạn lao động, rơi từ giàn giáo 5 mét xuống đất.
Hôm 13/9, bệnh nhân được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu, ngưng thở, dập phổi, vỡ xương hàm mặt, gãy xương đùi phải...
Ngay lập tức, các bác sĩ đã đặt nội khí quản, sau đó chuyển vào phòng phẫu thuật gây mê hồi sức điều trị nội khoa tích cực, chống phù não, giải quyết suy hô hấp, cố định gãy xương cứu sống bệnh nhân.
Tho ho roi tu do cao 5 met xuong dat may man thoat chet
Bệnh nhân bị tai nạn lao động nguy kịch may mắn được các bác sĩ cứu sống. Ảnh: Khánh Trung. 
Sau 5 ngày điều trị, ông Bé đã qua được nguy kịch, tri giác phục hồi, tự thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tiếp tục theo dõi điều trị về ngoại khoa chuyên thần kinh.
Người nhà bệnh nhân cho biết ông Bé gặp nạn khi đang làm thợ hồ ở một công trình xây dựng ở quận Tân Bình.
Sau đó nạn nhân được sơ cứu tại một phòng khám ở Khu Công nghiệp quận Tân Bình và chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất.
Bác sĩ Bùi Tấn Dũng, Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, cho biết mỗi tuần khoa tiếp nhận từ 5-7 ca tai nạn lao động nguy kịch.
Theo Khánh Trung/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)