Người phụ nữ từng cắt “của quý” chồng chết bí ẩn

Google News

(Kiến Thức) - Nghe tiếng truy hô kêu cứu của người chồng, hàng xóm chạy sang thì phát hiện chị H. nằm bất động nên vội vã đưa đi cấp cứu nhưng không kịp…

Trưa nay 7/10, sau khi tiến hành thủ tục pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong, cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã bàn giao thi thể chị T.T.H (33 tuổi, quê tỉnh Nam Định) cho người thân đưa về nhà ở KDC Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh lo hậu sự.
Hàng xóm vô cùng thương xót cho số phận bạc phước của chị H. cũng như 3 đứa trẻ thơ sớm mồ côi mẹ.
Đứa con gái út của chị H. mới lên 8 tuổi đã sớm mồ côi mẹ.
Trước đó trưa ngày 6/10, chồng của chị H. là T.V.P (43 tuổi, ngụ cùng địa chỉ ở KDC Bình Lợi) từ trong nhà hốt hoảng chạy ra truy hô hàng xóm sang cứu vợ mình tự nhiên đang nấu ăn té ngã bất động.
Người dân đã nhanh chóng chạy sang cùng hỗ trợ đưa chị H. đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tuy nhiên các bác sĩ xác định chị H. đã tư vong trước khi đến bệnh viện.
Nhiều người sống cạnh nhà chị H. cho biết: “Chị H. là một phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó lo cho chồng con. Trái lại người chồng thường xuyên vũ phu, thậm chí còn hăm dọa sẽ giết vợ”.
 Hàng xóm thương xót và nghi ngờ về cái chết đột ngột, bất thường của chị H.
Theo hồ sơ của CQĐT, cách đây khoảng gần 5 năm, vào tháng 12/2009 do thường xuyên bị chồng bạo hành và trong một lần đi nhậu về, P. ra tay đánh đập vợ, sau đó còn đòi quan hệ nên chị H. đã thủ sẵn con dao bên cạnh giường.
Trong lúc quan hệ, chị H. đã cắt “của quý” của chồng rồi đến công an đầu thú.
Sau thời gian thi hành xong án phạt cố ý gây thương tích, chị H. trở về sống cùng chồng và con nhưng cả 2 vẫn thường xuyên mâu thuẫn. Trong thời gian chờ ly hôn thì xảy ra cái chết chưa rõ nguyên nhân của chị H.
Vũ Sơn

Bình luận(6)

Minh Hiền

Lê Hương

Khổ thân những đứa trẻ quá, còn quá nhỏ đã mất mẹ

Minh Hiền

Minh

Nghi ông chồng lắm vì ông này nhiều lần muốn giết vợ rồi mà

Minh Hiền

Hằng Nga

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp y rồi mà vẫn không xác định được nguyên nhân tử vong là thế nào?

Minh Hiền

Hạ Thanh

Sao người tốt đã khổ lại ngày càng khổ thế, đúng là đời bạc bẽo mà

Minh Hiền

Xu Xu

Mong chị yên nghỉ, cuộc đời chị đã quá khổ rồi, thương thay phận đàn bà

Minh Hiền

Hạnh

Khổ thân chị và các cháu, mẹ mất rồi các cháu biết sống như thế nào với người bố như thế