Lý do chồng tẩm xăng đốt vợ, ôm con trốn ở Nghệ An

Google News

(Kiến Thức) - Cãi nhau vì con quấy khóc lúc đêm khuya, người chồng ở Nghệ An bất ngờ lấy can xăng hất lên người vợ rồi phóng hỏa khiến cả mẹ và con suýt chết cháy. 

Theo thông tin từ UBND xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), vụ chồng tưới xăng, phóng hỏa suýt thiêu chết vợ và con nhỏ vào đêm 9/8 bước đầu đã xác định được rõ nguyên nhân. 
Ly do chong tam xang dot vo, om con tron o Nghe An
 Ảnh minh họa.
Theo đó, vào khoảng 2h ngày 9/8, 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn T. và chị T.T.H (trú ở xóm Nam Long, xã Nghĩa Long) đang ngủ thì dậy cãi nhau vì nguyên nhân đứa con 2 tuổi quấy khóc, dỗ không được. Trong lúc cãi vã, anh T. bất ngờ lấy can xăng hất lên người vợ rồi châm lửa đốt.
Thời điểm bị tưới xăng, chị H. tay vẫn đang bế con nhỏ, thấy lửa bùng lên vội thả con xuống nền nhà rồi bỏ chạy ra giếng, múc nước dội lên người dập lửa, tuy nhiên vẫn bị thương. 
Phát hiện sự việc, hàng xóm xung quanh đã đến đưa chị H. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (đóng tại thị xã Thái Hòa) để cấp cứu. Còn anh T. sau đó lấy xe máy, bế con nhỏ 2 tuổi chạy đi khỏi nhà.
Nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Nghĩa Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo sự việc lên cấp trên.
Được biết sau vụ phóng hỏa tại nhà, chị H. bị bỏng ở lưng, hiện đang được chữa trị tại bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy anh T., người phóng hỏa suýt thiêu chết vợ con trở về nhà. 
Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Video Vợ đẫm nước mắt kể chuyện bị chồng thiêu sống | Người giấu mặt - Nguồn: ANTV

Hải Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)