Gọi điện cho mẹ giữa đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa tông chết

Google News

(Kiến Thức) - Nghe tin mẹ bị bệnh ở quê, người đàn ông ra giữa đường ray xe lửa gọi điện thăm hỏi, đúng lúc đoàn tàu ầm ầm lao tới nên bị tàu hỏa tông tử vong.

Đến sáng nay (29/5), sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể anh Huỳnh Văn Thuấn (47 tuổi, quê Hậu Giang) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Trước đó, khuya ngày 28/5, đang ở trong nhà trọ ở khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, anh Thuấn nhận được tin mẹ ở dưới quê bệnh nặng nên lo lắng, điện thoại thăm hỏi.
Goi dien cho me giua duong sat, nguoi dan ong bi tau hoa tong chet
Đoạn đường sắt, nơi xảy ra tai nạn làm người đàn ông tử vong. 
“Do trong khu vực nhà trọ ồn ào nên chồng tôi đã đi ra phía ngoài để nói chuyện điện thoại”, vợ anh Thuấn đau đớn kể lại.
Lúc này, anh Thuấn đi ra cầu Gió Bay, cạnh sát đường sắt để nói chuyện điện thoại thì cùng lúc, đoàn tàu hỏa chạy hướng Nam-Bắc lao tới và tông trúng anh Thuấn.
Va chạm làm nạn nhân văng xuống mương nước bên cạnh, nằm bất động. Dù được mọi người nhanh chóng chuyển tới bệnh viện nhưng sau đó, anh Thuấn đã tử vong.
An Bình

>> xem thêm

Bình luận(0)