Vụ 6 người Việt chết ở Bangkok: Hung thủ đầu độc rồi tự sát

Cảnh sát Thái Lan sáng nay (17/7) đã bước đầu cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại 6 người tại khách sạn Grand Hyatt Erawan là do mâu thuẫn nợ nần. Một trong số 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại.

Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết đã định vị được người thứ 7, được cho đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10/7.

Trước đó, vào tối ngày 16/7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu của việc có người khác đột nhập vào trong phòng sát hại. Ngay sau khi di chuyển thi thể các nạn nhân về một bệnh viện gần đó, cảnh sát Thái Lan cũng đã chuyển hành lý của 6 nạn nhân từ phòng khách sạn về trụ sở cảnh sát phường Lumpini.

Vu 6 nguoi Viet chet o Bangkok: Hung thu dau doc roi tu sat

Cảnh sát Thái Lan khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Đức Giang)

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sáng nay cho biết một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến 2 nạn nhân mang quốc tịch Mỹ.

Ông Srettha cũng cho hay đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tại khách sạn vào tối 16/7 để trao đổi về vụ việc; khẳng định đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra toàn diện để sớm công bố công khai kết quả điều tra.

Hiện công tác điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành một cách khẩn trương, trong đó có việc xác định chất độc được sử dụng trong vụ việc, thủ phạm là ai...

4 nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Thanh Hong (49 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi). Hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ gồm Sherine Chong (56 tuổi) và Dang Van Hung (55 tuổi). 

Nữ sinh Trung Quốc đầu độc 800 bạn học vì bị tẩy chay

Sau ăn cơm trưa tại nhà ăn tập thể của trường, hơn 800 sinh viên bị ngộ độc nặng phải nhập viện khẩn cấp, cảnh sát rà soát những người hôm đó không đến nhà ăn và nhanh chóng thấy manh mối.

12h30 ngày 18/6/1992, một sinh viên trường Cao đẳng Tài chính tỉnh Hà Nam vội vàng chạy vào phòng hiệu trưởng, báo cáo trong lớp có hơn chục bạn sau khi ăn cơm liền buồn nôn, đau đầu, nôn mửa. Các lớp khác cũng xảy ra tình hình tương tự.
Tất cả khu vực nhà ăn, các tầng kí túc xá, thậm chí cả khuôn viên trường đều rơi vào hỗn loạn, khắp nơi sinh viên rên rỉ nôn mửa. Hiệu trưởng nhận ra rằng đã có một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể liền nhanh chóng liên hệ với trạm y tế gần nhất.

Nữ y tá “ác quỷ” sát hại 7 trẻ nhỏ trong bệnh viện

Nữ y tá độc ác Lucy Letby, 32 tuổi, bị bắt quả tang khi đang cố giết bé trai 5 ngày tuổi tại một bệnh viện ở Anh. Đứa bé là một trong 7 trẻ sơ sinh bị cô ta sát hại.

Người mẹ của cặp song sinh đã bắt gặp y tá Lucy Letby đang cố gắng sát hại một trong 2 cậu con trai 5 ngày tuổi của cô ấy. Tuy nhiên, người mẹ đã bị kẻ giết người chặn đường và nói rằng cô ta đang chăm sóc cho đứa trẻ.
Tuy nhiên, khi người mẹ thấy con trai sơ sinh đang "đau đớn tột độ" và chảy máu miệng thì chất vấn nữ y tá. Tuy nhiên, Letby đã cố gắng trấn an mẹ của cậu bé, nói với bà rằng máu là do ống thông mũi dạ dày gây kích ứng cổ họng của cậu bé. Cô ta còn khẳng định rằng: "Hãy tin tôi, tôi là y tá".

Triệu tập nhân viên nhà bếp nghi bỏ độc vào bữa ăn của học sinh ở Sơn La

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng có liên quan đến nghi án đầu độc vào thức ăn của học sinh ở một trường thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Trieu tap nhan vien nha bep nghi bo doc vao bua an cua hoc sinh o Son La
 Trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn
Trước đó, dư luận vô cùng xôn xao thông tin việc Trường THPT Chu Văn Thịnh (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vừa xảy ra vụ nghi bỏ độc vào thức ăn của học sinh hôm Thứ 6 ngày 22/9 vừa qua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới